>> Vững chãi với chính mình, em nhé!

Đừng kỳ thị người đồng tính - Ảnh minh họa
Tôi có nhiều người bạn đồng tính (còn gọi là thế giới thứ 3), họ chia sẻ với tôi về những nỗi giằng vặt vì đứng giữa hai bờ giới tính. Nhất là khi xã hội Việt
Thêm vào đó, văn hóa phương Đông cũng chưa chấp nhận được “hiện tượng” này nên mỗi ngày là một ngày người đồng tính phải khéo léo, kín đáo, đấu tranh với chính mình. Nếu là Phật tử thì mình sẽ nghe được những nỗi lòng sâu kín ấy để cảm thông, chia sẻ, và không kỳ thị.
Chúng ta hay nói nhiều về tình thương, kêu gọi sự bình đẳng, tôn trọng những giá trị cao đẹp của con người nhưng đôi khi chúng ta quên mất người đồng tính cũng là con người - là đối tượng để thương yêu.
Và như đức Phật dạy thì, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể tu tập và giải thoát. Người đồng tính cũng vậy. Do đó, nếu Phật tử nào có con, em, bạn bè… là người đồng tính thì đừng phân biệt, kỳ thị, mà hãy hỗ trợ họ, để họ cùng tu, cùng thoát khổ.
Tất cả những người con Phật cũng ý thức về việc đó!
____________
Trao đổi, chia sẻ thêm về đề tài đồng tính, bạn đọc email về: bandocgiacng@gmail.com.
