Giác Ngộ 995: Phật dạy pháp tu một ngày an lạc ra sao?

GNO - Mời bạn đọc tìm đọc báo Giác Ngộ số 995, ra ngày 19-4 tuần này để biết câu trả lời qua bài giảng của HT.Thích Trí Quảng (tr.10-11).

Đại lễ Vesak LHQ đang ngày một đến gần, Giác Ngộ còn chuyển tải đến bạn đọc nhiều thông tin mới nhất liên quan những chuyên mục hấp dẫn khác

Theo đó, trên trang Xã luận, nhà báo Quảng Kiến với bài viết “Hân hoan hướng về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019” nêu rõ: “Đại lễ Vesak LHQ chính là sự tôn vinh, là sự tái hiện hình ảnh cao khiết, thanh tịnh, trí tuệ, từ bi của Phật, đem cơ hội thực hành lời dạy của Người đến với tất cả chúng sanh, khiến ai cũng có thể nếm trải được Pháp vị an lạc, hạnh phúc” (xem tiếp trên tr.3).

B1-01.jpg


Bìa Giác Ngộ số 995 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Ở trang Văn hóa số này, “Lắng đọng từ các thông điệp ngày Vesak của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc”. Bài báo nhắc lại sự kiện: “tại phiên họp khoáng đại ngày 15-12-1999, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thông qua dự thảo nghị quyết “Công nhận quốc tế về ngày lễ Vesak tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và các văn phòng liên hệ. Từ đó, vào dịp này hàng năm, người đứng đầu tổ chức quốc tế này là Tổng Thư ký LHQ phát đi các thông điệp ca ngợi hòa bình, từ bi, trí tuệ và dấn thân phụng sự vì lợi lạc cho số đông của Đức Phật đã thuyết giảng hơn 2.500 năm trước”; đồng thời tổng hợp lại các thông điệp của Tổng Thư ký LHQ các thời kỳ.

Trong khi đó, nhà báo Bảo Thiên có bài viết nội dung “Phật tử thế giới đang tăng hay giảm?” đăng trang Sự kiện - Vấn đề đã đặt vấn đề: “Lâu nay, nhiều người, nhất là những người có cảm tình với Phật giáo, đều có chung suy nghĩ rằng đạo Phật trên toàn cầu đang phát triển. Niềm lạc quan này dựa vào những dấu hiệu trỗi dậy của sinh hoạt Phật giáo tại nhiều nước châu Á và sự thâm nhập, hình thành nên các đạo tràng tu học, phong trào học thuật Phật giáo ở phương Tây. Tuy nhiên, vẫn chưa có số liệu và các nghiên cứu chính thức để xác tín điều này”.

Bài viết dựa trên 5 sự thật cần biết về Phật giáo trên toàn cầu khiến những ai quan tâm đều phải suy ngẫm do Trung tâm nghiên cứu Pew vừa đưa ra (xem tr.8-9).

 “Chuyến du hành của ngôi chùa Bhutan ở trời Âu” là nhan đề bài viết của tác giả Cao Huy Hóa . Ngôi chùa đó là ngôi chùa nào? Ở đâu? Du hành thế nào? (xem trang Văn hóa).

Phật học: Lợi ích của sự biết đủ (tác giả Sri Dhammananda).

- Suy nghiệm lời Phật, ĐĐ.Quảng Tánh chủ biên với bài Thấy mọi thứ đang vận động để lặng yên; Cuộc sống nhiệm mầu: Huyền năng (tác giả Hoài Chi).

- Hai tản văn của những cây bút trẻ: Yêu một không gian (tác giả Kai Hoàng); Thương con sẻ nhỏ (Vũ Thị Huyền Trang).

Trang Tuổi trẻ đăng bài viết “Thực hành hạnh không tà dâm” của Lam Anh bàn về vấn nạn hiếp dâm, cưỡng hôn, dâm ô trẻ em… mà gần như ngày nào cũng có với tính chất càng ngày càng nguy hiểm, kẻ phạm tội có học thức, từng có vị trí trong xã hội (tr.20-21).

 “Hành trình gian nan của ‘cô giáo’ mầm non” (TN.Dung Thiền) là bài viết chia sẻ những câu chuyện về: “4 năm đi qua, lớp giáo dục mầm non Phật giáo khóa I của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã hoàn mãn. Hành trình dài ấy của Ni sinh đến lớp học để tiếp thu nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cũng là một chặng đường cố gắng với đầy gian nan, vất vả…” (xem tr.28-29).

Trò chuyện ảo, bất an thật là vấn đề sẽ được Tổ Tư vấn báo Giác Ngộ gửi đến bạn đọc kỳ này ở tr.27.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc khác trên chuyên trang Thời sự, Quốc tế…

Kính mời bạn đọc quan tâm theo dõi!

ĐT BÁO GIÁC NG NĂM 2019

Kính mi chư tôn đc, quý Pht t, đc gi đăng ký Báo Giác Ng năm 2019:

- Tun báo thường: 12.800 đ/cun; Tun báo đc bit Xuân K Hi: 27.000đ/cun; Tun báo đc bit Kính mng Pht đn, Vu lan - Báo hiếu, Vía Đc B-tát Quán Thế Âm: 24.000đ/cun

- Nguyt san thường: 14.000 đ/cun; Nguyt san đc bit (Xuân K Hi, Kính mng Pht đn, Vu lan - Báo hiếu): 17.000 đ/cun

- Tun báo: quý I: 180.600đ, quý II: 177.600đ, quý III: 177.600đ, quý IV: 177.600đ

- Tun báo trn năm: 713.400đ

- Nguyt san: quý I: 45.000đ, quý II: 45.000đ, quý III: 45.000đ, quý IV: 42.000đ

- Nguyt san trn năm: 177.000đ

Tun báo và nguyt san trn năm: 890.400 đ

Quý đc gi đăng ký báo dài hn trc tiếp ti tòa son, các n phm tun báo và nguyt san s được chuyn giao đến đa ch đt báo tính theo giá bìa, không ph thu thêm bt kỳ chi phí nào khác.

Tin đt mua báo xin np trc tiếp hoc gi qua đường bưu đin đến: Báo Giác Ng, 85 Nguyn Đình Chiu, P.6, Q.3, TP.H Chí Minh. Hoc chuyn tin vào tài khon BÁO GIÁC NG 114 00000 6093 Ngân hàng Công Thương, CN3 (xin ghi rõ đa ch và s đin thoi đ d liên lc)

Mi thc mc vui lòng liên h: 028.39 300 675 – 39 306 982. Đường dây nóng Phòng phát hành: 0909 078 675 - Email: pphgiacngo@gmail.com.

BAN PHÁT HÀNH

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày