Giác Ngộ số 1078: Xã hội cần gì ở Phật giáo?

GNO - Là câu hỏi nhà báo Diệu Nghiêm đặt ra trên trang Xã luận số này, trước nhu cầu từ thực tế cuộc sống của bạn đọc “… có khóa tu thiền định nào tổ chức định kỳ hay không? Muốn cho con trẻ vào các trường mầm non Phật giáo, thì gửi ở đâu? Có nơi nào hướng dẫn cho họ học và hiểu các lễ nghi của đạo Phật để thực hành tín ngưỡng cho đúng hay không?”

Bia 1.jpg

Bìa Báo Giác Ngộ số 1078 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Tác giả khẳng định, “trả lời được câu hỏi này mới có thể phát huy tinh thần nhập thế vốn có của Phật giáo Việt Nam một cách căn bản và phù hợp thời đại, để đạo Phật thực sự hội nhập với xã hội một cách toàn diện, điều chỉnh và khuyến khích chương trình hoạt động một cách hiệu quả, hiến tặng cho đời những gì cần thiết với thế mạnh của một tôn giáo không bị ràng buộc bởi giáo điều”. Mời bạn đọc xem toàn bài trên Trang 3.

Hướng đến Kỷ niệm 45 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2021), từ góc độ cộng tác viên và bạn đọc của báo nhiều năm qua, TT.Thích Đồng Thành - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế, Hiệu trưởng Trường TCPH Bình Định có nhiều chia sẻ và hiến kế cho Báo qua bài viết “Học hỏi kinh nghiệm & ứng dụng hoằng pháp từ việc đọc Giác Ngộ”.

- Trang Phật học: Mối liên hệ khắng khít của nhiều đời trước & đời này, bài giảng của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng tại chùa Huê Nghiêm (TP.HCM); Suy tư và nhận biết (Hoàng Nguyên).

- Suy nghiệm lời Phật: Đối luận về Phật pháp cốt để an lạc (Quảng Tánh); Cải tạo mình (Nguyễn Nguyên An).

- Trang Văn hóa số này cùng bạn đọc đến thăm Tu viện Vĩnh Nghiêm - tọa lạc tại P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM. Sau hơn 10 năm thi công, tu viện Vĩnh Nghiêm đã hoàn thiện, với kiến trúc độc đáo hoàn toàn do bàn tay người thợ Việt Nam thực hiện. Nơi đây cũng sẽ là cơ sở đào tạo khoa Luật thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vừa được thành lập.

- Trang Tuổi trẻ: Chiến đấu đến cùng để bảo vệ con - câu chuyện xúc động được bạn đọc Diệp Linh chia sẻ.

- Trang Quốc tế: Anh quốc: Bảo tồn bản kinh Pháp hoa cổ trên giấy (Trần Trọng Hiếu).

- Trang Sáng tác với tạp bút “Mưa mùa đông…” của Phong Trần, “Ếch ngồi đáy giếng” của Như Mây.

- Thắc mắc về Xuất xứ và ý nghĩa của cây phất trần của bạn đọc Nguyên Minh sẽ được Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ chia sẻ trong số này.

- Trang Xã hội: “Người vác tù và” trên những cung đường (Thân Thiện - Nhuận Nghiêm).

Cùng nhiều tin tức cập nhật trên trang Thời sự.

Kính mời bạn đọc đón theo dõi Báo Giác Ngộ số 1078, phát hành vào thứ Sáu, ngày 27-11.

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày