Đồng phục xanh nõn chuối, hàng trăm người nhẹ bước giữa những hàng tre xào xạc ở
khu vườn ở Long Thuận, TP HCM, của nhà thiết kế nổi tiếng Sỹ Hoàng. Họ đến đây
để tìm khoảnh khắc bình yên khi về với thiên nhiên.

Cuối tuần qua, hơn 400 người đã đổ về nhà vườn Long Thuận ở quận 9 của nhà thiết kế Sỹ Hoàng để tham gia chương trình "Đêm Thiền trăng", do anh tổ chức. Người tham dự chỉ tốn tiền xe nếu di chuyển đến đây bằng xe thuê của ban tổ chức. Ngoài ra, họ tham gia tất cả các hoạt động của chương trình miễn phí.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng đã 2 lần tổ chức chương trình "Đêm thiền trăng" ở khu nhà vườn của anh vào ngày cuối tuần, gần với đêm trăng rằm. Lần đầu, chương trình mang chủ đề "Hạnh phúc tâm an lạc", thu hút khoảng 50 người.
Đến lần 2 mang chủ đề "Hạnh phúc ấm nếp nhà" thu hút đến hơn 300 người tham dự. Và ở lần 3 vào cuối tuần qua, số lượng người đăng ký tham gia đêm thiền "Hạnh phúc minh tâm trí" vọt lên hơn 500 người. Do muốn tiếp đón mọi người chu đáo, nhà thiết kế chỉ nhận số lượng hơn 400 người dự.

Đến với chương trình này, người tham dự được phát áo đồng phục màu xanh nõn chuối. Họ cùng lắng nghe những bài học căn bản về thiền và trao đổi với nhau tâm tư, tình cảm trong cuộc sống, hoặc cả vấn đề thời sự.
Nhà thiết kế Sỹ Hoàng cho biết, tùy từng chủ đề trong mỗi lần tổ chức mà anh mời các nhà chuyên môn đến nói chuyện, đó có thể là một nhà sư, một nhà tâm lý học, hoặc một nhà văn hóa...

Khi đến với chương trình này, mọi người đều có cảm giác được trở về với nếp sống gần gũi thiên nhiên. Người tham dự được thết đãi những bữa ăn chay thanh đạm, bổ dưỡng, uống nước chè xanh trong những chiếc chén đá.




Đây là chốn riêng bình yên để nhà thiết kế thời trang nổi tiếng lui về, lánh cuộc sống đô thị bộn bề. Tuy vậy, anh không giữ không gian xanh này cho riêng mình mà tổ chức những chương trình để chia sẻ niềm vui sống với mọi người.




Trong chương trình cuối tuần qua, ban tổ chức đã mời Sư cô Thích nữ Hằng Liên nói chuyện về thiền với khách tham dự. Khi buổi nói chuyện bắt đầu, trời đổ mưa ngày càng nặng hạt, nhưng hàng trăm người vẫn trùm áo mưa ngồi dọc theo bờ hồ trong ánh lửa ấm áp để nghe lời chia sẻ.

Ở đó không phân biệt định kiến, tôn giáo mà là dịp để cuối tuần, cả nhà gồm ông bà, cha mẹ và con cái được ở bên nhau, chung niềm vui với mọi người, cũng như chia sẻ với nhau các đề tài nghệ thuật sống, giáo dục...