Khánh Hòa: Đêm hoa đăng trên Hòn Đỏ

Với sự chứng minh của chư tôn đức BTS PG Khánh Hòa và Phú Yên, chùa Từ Tôn (Hòn Đỏ) đã tổ chức lễ tưởng niệm ngày TBLS và cầu nguyện quốc thái dân an. Lễ có kết hợp các hoa đăng gắn đèn hình cánh hoa sen sắp theo hình chữ S tượng trưng cho hình thể nước Việt Nam. Đèn sáp trong các cánh sen vừa được thắp sáng thì buổi lể tụng kinh chấm dứt. Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Chúc Minh, trụ trì chùa Từ Tôn Hòn Đỏ nêu rõ:

 Buổi phóng đăng hôm nay là nhằm cầu nguyện cho những oan hồn uổn tử trầm thủy, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hồn siêu lạc mộ được nương ánh quang minh trí tuệ giải thoát mà sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành và chấm dức luân hồi.

hondo_01.JPG
hondo_02.JPG

Dòng hoa đăng lấp lánh ánh đèn lung linh như một suối đèn màu chảy dài từ tòa điện Quan Âm đến chân mép nước gành đá Tịnh Tâm. Trong thời khắc này, lòng yêu thương tôn kính của người sống đang chan hòa trong tình yêu thương đồng loại với những kẻ khuất mặt. Dòng suối hoa đăng được lòng người chuyển đưa ra khơi.

hondo_03.JPG
hondo_04.JPG
hondo_05.JPG
hondo_06.JPG
hondo_07.JPG
hondo_08.JPG
hondo_09.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày