Khánh Hòa: Lễ chung thất cố Ni trưởng Thích nữ Như Minh, viện chủ chùa Minh Châu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-9 (30-8-Nhâm Dần) tại chùa Minh Châu (xã Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), môn đồ pháp quyến tổ chức lễ chung thất trai tuần Hòa) đã tổ chức lễ chung thất trai tuần Ni trưởng Thích nữ Như Minh.
Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Như Minh

Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Như Minh

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Nguyên Quang; Hòa thượng Thích Trừng Giác - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, chư tôn đức Tăng Ni thị xã Ninh Hòa, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, Phật tử đến dâng hương, tưởng niệm.

Tại buổi lễ, sau thời kinh cúng ngọ và cung tiến Giác linh, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni đến trai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng.

Ni sư Thích nữ Đồng Nghiêm thay mặt môn đồ pháp quyến đã dâng lời tác bạch cúng dường lên chư tôn thiền đức.

Lễ tưởng niệm chung thất Ni trưởng Thích nữ Như Minh

Lễ tưởng niệm chung thất Ni trưởng Thích nữ Như Minh

Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, viện chủ chùa Minh Châu (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Do niên cao, Ni trưởng Thích nữ Như Minh, viện chủ chùa Minh Châu đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 8-8-2022 (nhằm ngày 11-7-Nhâm Dần), trụ thế 81 năm với 57 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Khánh An tặng quà đến người dân mùa Vu lan

Các tự viện tặng quà đến người khó khăn nhân mùa Vu lan

GNO - Hòa trong không khí ấm áp của mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569, sáng 6-9 (15-7-Ất Tỵ), tu viện Khánh An (P.An Phú Đông, TP.HCM) đã tổ chức chương trình trao tặng 350 phần quà đến những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần từ bi và tri ân sâu sắc của người con Phật trong mùa hiếu hạnh.
Ảnh: Thường Chiếu

Về thăm Thầy

GNO - Những buổi sáng thứ Ba, chúng con lại về kính thăm Thầy. Thường Chiếu vẫn như xưa vì nơi đây luôn có Thầy. Cội tùng trăm trượng mặc sức trơ gan cùng tuế nguyệt, cha già trăm tuổi nhìn ngắm con bảy tám mươi, mà thương mà xót, mà sống mãi trong lòng Tăng-già, gia hộ tu hành.

Thông tin hàng ngày