Khóa tu thiền định kỳ tại tịnh xá Ngọc Đăng

GNO - Chiều 20-4, tại tịnh xá Ngọc Đăng (TP.HCM) đã diễn ra khóa tu dành cho các bạn trẻ với chuyên đề “Tâm thiền”, dưới sự hướng dẫn của ĐĐ.Giác Phước, trụ trì tịnh xá Ngọc Đăng; ĐĐ.Minh Huệ, ĐĐ.Giác Nhường và các bạn trẻ, quý vị Phật tử.

DSCN9848.JPG
Chư tôn đức hướng dẫn khóa tu

Đây là loạt chương trình của các bạn trẻ nhóm tình nguyện Tâm tổ chức định kỳ dưới sự hướng dẫn của ĐĐ.Giác Phước, với nhiều nội dung xoay quanh việc thực hành, ứng dụng giáo lý Phật đà, pháp môn thiền.

Lần này, các bạn  đã được quý Đại đức giới thiệu khát quát phương pháp thiền và ý nghĩa cốt lõi của thiền Phật giáo là giữ gìn chánh niệm, tỉnh thức. Bằng cách nhận diện những diễn biến của tâm, dùng lòng từ để chuyển hóa những bực bội sân hận, ganh đua... Đồng thời các bạn trẻ và quý Phật tử đã được trải nghiệm những phút giây tọa thiền, tập trung vào hơi thở và quan sát, ghi nhận diễn biến của tâm.

DSCN9862.JPG


Bạn trẻ tham dự khóa tu định kỳ vào chiều Chủ nhật thứ 3 trong tháng

Được biết, khóa tu này được tổ chức mỗi tháng một lần vào chiều Chủ nhật thứ ba trong tháng tại tịnh xá Ngọc Đăng (158 Bùi Đình Túy, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Ngoài ra, hàng ngày tại đạo tràng cũng diễn ra khóa tu thiền cho quý Phật tử, các bạn trẻ từ 18-21 giờ. Bạn đọc quan tâm đăng ký tham dự.

Viên Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày