Tối qua (27/3), Giờ trái đất tại Hồ Gươm không đông nghẹt người như năm ngoái, có lẽ do một phần lớn bạn trẻ đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để xem nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc - Super Junior biểu diễn.
Tuy nhiên, từ 19h, dòng người đã đổ về khu vực Hồ Gươm, xe máy dựng ngổn ngang phía vòi phun nước, hàng trăm bạn trẻ đi bộ dọc theo vỉa hè các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Tiền... Người mang theo nến, người mang đèn dầu... tất cả đều đã sẵn sàng cho những khoảnh khắc đặc biệt sẽ diễn ra trong 1 giờ tắt điện.
Đúng 20h30, đèn đường vụt tắt, ánh sáng từ cầu Thê Húc, Tháp Rùa, City View, Bưu điện thành phố, trung tâm thương mại Tràng Tiền, Nhà hát lớn Hà Nội... cũng nhường chỗ cho bóng tối. Những tiếng reo hò vang lên, và chỉ sau 15 phút, tại vỉa hè Hồ Gươm, vườn hoa Lý Thái Tổ và bậc thềm Nhà hát lớn lung linh sắc màu của nến.
Tại TP HCM, tối qua trời bất ngờ đổ mưa, nhưng điều đó không khiến các bạn trẻ ra đường hưởng ứng Giờ trái đất. Thậm chí, có những nhóm còn nhảy và hát trong mưa.
Hình ảnh Hà Nội và TP HCM trong Giờ trái đất:

Hồ Gươm trước giờ tắt điện.

Khi Tháp Rùa chìm trong bóng tối.

Phố Đinh Tiên Hoàng mịt mù.

Dòng người đi bộ trong bóng tối tại vỉa hè Hồ Gươm.

Những ngọn nến đầu tiên được thắp lên.

Đó là hình hài của đất nước Việt Nam.


Một cô gái trẻ thắp nến bên hồ.

Em bé thì tự hào khoe chiếc đèn dầu.

Chị em mình cùng hưởng ứng Giờ trái đất nhé!


Khoảnh khắc yêu thương của mẹ và con trai.


Phố sách Đinh Liệt cũng hưởng ứng Giờ trái đất.

Các hàng sách thắp sáng bằng nến.

Phố Tràng Tiền cũng "đen nhẻm".

Ngô Quyền còn tối tăm hơn.



Cậu bạn còn chơi độc bằng một cây nến cao trên mũ bảo hiểm.

Một nhóm bạn khác thì thắp pháo sáng.

Giờ trái đất không chỉ là khoảng thời gian giới trẻ ý thức được việc tiết kiệm năng lượng mà còn ghi lại những kỷ niệm khói phai bên nhau.



Chỉ chờ khi hiệu lệnh được phát ra...


Con số 60 phút ý nghĩa được nhìn thấy khắp nơi.
