Quê ở xã Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam, có bốn người con, hai người còn đang học, kinh tế chính là làm nông nên để có tiền cho con ăn học, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thúy bàn với nhau: "Vào Đồng Nai làm thuê, cho con ăn học đến nơi đến chốn". Nhưng kế hoạch ấy bị vỡ khi vừa vào Đồng Nai được 5 tháng thì tháng 9-2009, chị bị những hạch nhỏ trên cổ, sau đó phát triển ra nhiều nơi trên cơ thể. Đi khám ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, bác sĩ chẩn đoán chị Thúy bị Lymphôm không Hodgkin.
Hay tin, bà con hàng xóm người cho mượn, người hối thúc chị "đi chữa để còn lành bệnh mà nuôi con". Chồng chị đã vay mượn 40-50 triệu đồng để cho vợ đi điều trị tại Khoa Nội II, Bệnh viện Ung Bướu. Gặp chúng tôi trong nỗi lo bệnh tật và nợ nần chồng chất, chị tâm sự: "Tôi mong được sống để nuôi con, sống còn cho mấy đứa nhỏ có điểm tựa tinh thần để học hành, ra trường". Hai người con nhỏ của chị, một đang học nghề bếp, một đang học lớp 11.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Ban Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM; ĐT: 0839304620.
