Lâm Đồng: Kết thúc đợt chiêm bái “Ngọc Quan Âm cho tình thương nhân loại” tại chùa Phật Huệ - TP. Đà Lạt

(GNO-Lâm Đồng): Được sự trợ duyên của Công ty Cổ phần Phát triển Thiên Việt - Hà Nội, trong 4 ngày từ ngày 3 đến 7-5 vừa qua, tại chùa Phước Huệ - P.11, TP. Đà Lạt đã diễn ra tuần lễ chiêm bái “Ngọc Quán Thế Âm cho tình thương nhân loại”.

Theo lời Ni sư Thích nữ Như Phú - Trưởng ban Tổ chức, Trụ trì chùa Phước Huệ, có hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đến đảnh lễ chiên bái tôn tượng trong suốt thời gian qua.

WNQA (1).jpg
WNQA (2).jpg
WNQA (3).jpg

Đông đảo Phật tử đến chiêm bái Phật Ngọc

WNQA (12).jpg

Nhân lễ bế mạc, chùa Phước Huệ đã dành 150 phần quà gồm tiền mặt, gạo, mì cùng nhiều phẩm vật khác tặng bà con nghèo, người tàn tật, các cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Đà Lạt.

WNQA (4).jpg
WNQA (5).jpg
WNQA (6).jpg
WNQA (7).jpg
WNQA (8).jpg
WNQA (9).jpg

Phát quà đến đồng bào khó khăn tại địa phương

WNQA (10).jpg
WNQA (11).jpg
WNQA (13).jpg

Lễ hoàn tạ cúng thí thực âm linh cô hồn, phóng sanh, phóng đăng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và Phật tử địa phương.

WNQA (14).jpg

Lễ thí thực và phóng sanh

WNQA (15).jpg

Hoạt động Phật sự này cũng đã kết thúc một sự kiện văn hóa Phật giáo tại thành phố hoa Đà Lạt, mở đầu cho một mùa Phật đản đầy hoan hỷ an lạc đối với người con Phật ở phố núi Cao Nguyên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày