Lần đầu tiên tổ chức Đại lễ cầu siêu ở Trường Sa

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Quân chủng Hải Quân, Doanh nghiệp Xuân Trường (tỉnh Ninh Bình) cùng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hoà đã tổ chức ba buổi Đại lễ cầu siêu lần đầu tiên cho các anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân và đồng bào tử nạn trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa.

Đại lễ cầu siêu diễn ra trong 3 ngày mùng 2, 3 và 5-6-2010 tại 3 ngôi chùa lớn trên các đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn và Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà. Ngoài các Tăng Ni, Phật tử đến từ khắp mọi miền Bắc - Trung - Nam, tham dự Đại lễ cầu siêu còn có đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Doanh nghiệp Xuân Trường, đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể, thông tấn báo chí.

Đông đảo quân và dân trên đảo Sinh Tồn tham dự Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bảo tử nạn trên vùng biển Trường Sa tại chùa Sinh Tồn

Đông đảo quân và dân trên đảo Sinh Tồn tham dự Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bảo tử nạn trên vùng biển Trường Sa tại chùa Sinh Tồn

Ba buổi Đại lễ cầu siêu được tiến hành trang nghiêm theo nghi lễ Phật giáo. Tất cả các Đại lễ cầu siêu diễn ra trong vòng suốt 15 tiếng đồng hồ liên tục, từ 10 giờ đến 1 giờ sáng ngày hôm sau, với 20 vị Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, Tăng Ni, dưới sự chứng minh của Hoà thượng Thích Thanh Đàm - Thành viên Hội đồng Thứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thượng toạ sám chủ Thích Giác Nghĩa -  Phó ban Nghi lễ PG tỉnh Khánh Hoà.

Theo Thượng toạ Thích Giác Nghĩa: “Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, cũng có thể gọi là lễ tri ân vì trong Phật giáo, Đức Phật dạy có bốn ân: một là ân Quốc gia thuỷ thổ, ân Cha mẹ, ân Thầy tổ, và ân những người đã giúp đỡ và tác thành cho mình.

Cha mẹ cùng các con đi lễ chùa tại đảo Song Tử Tây
Cha mẹ cùng các con đi lễ chùa tại đảo Song Tử Tây

Vì vậy, Đại lễ cầu siêu này đã làm được hai ý nghĩa lớn cho người sống và người đã mất. Một là, các anh hùng liệt sĩ sẽ được nhẹ nhàng siêu thoát vì sau bao nhiêu năm tháng, chưa có một lễ cầu siêu chính thức nào được tổ chức nhằm tôn vinh và tưởng nhớ sự hy sinh của các anh. Hai là, bù đắp sự mất mát lớn của thân nhân gia đình liệt sĩ, làm vơi bớt nỗi đau mất mát người thân. Ba đại lễ cầu siêu đã rất thành công".

Hòa nhịp với cuộc sống mới ngày càng phát triển trên huyện đảo Trường Sa, chị Đặng Thị Liễu, một người dân sinh sống ở đảo Song Tử Tây phấn khởi cho biết: “Chúng tôi ở đây vẫn thường xuyên đi lễ chùa để cầu mong cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng để sinh sống làm ăn, cuộc sống ngày càng khá giả và mong cho những người thân ở trong đất liền luôn được khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Giờ đây, những ngôi chùa ở Trường Sa đã được tu bổ lại khang trang hơn, điều đó sẽ giúp cho nhân dân chúng tôi có đời sống tâm linh phong phú hơn, để được nương nhờ cửa Phật sau những ngày làm việc mệt nhọc ngoài khơi xa”.

Nhà sử học Dương Trung Quốc xúc động trả lời phỏng vấn VTC News và các cơ quan báo đài khác về Đại lễ cầu siêu trước cột mốc chủ quyền của Việt Nam tại đảo Trường Sa Lớn

Nhà sử học Dương Trung Quốc xúc động trả lời phỏng vấn VTC News và các cơ quan báo đài khác về Đại lễ cầu siêu trước cột mốc chủ quyền của Việt Nam tại đảo Trường Sa Lớn

Tham dự Đại lễ cầu siêu tại đảo Sinh Tồn, nhà sử học Dương Trung Quốc xúc động nói: “Tôi thật sự tự hào khi đang được đứng trên mảnh đất mà tổ tiên của chúng ta đã ngàn năm gìn giữ. Không khí lễ Phật tại những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa khiến cho chúng ta có cảm giác thân thuộc như đang ở trong đất liền. Tôi cầu mong cho linh hồn các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc được siêu thoát. Cả đất nước vinh danh các anh, những người chiến sĩ đang canh giữ bình yên cho vùng biển đảo của đất nước".

Dự kiến sau này, các ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa sẽ được tổ chức những lễ hội thường xuyên, để đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân trên quần đảo Trường Sa.  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày