Lãnh đạo tối cao Myanmar đi chùa cầu an ở Sri Lanka

Tướng Than Shwe, lãnh đạo chính phủ quân sự Myanmar
Tướng Than Shwe, lãnh đạo chính phủ quân sự Myanmar

Colombo, Tích Lan – Hôm thứ ba 10-11, một quan chức Bộ Ngoại giao Tích Lan cho hay, lãnh đạo tối cao chính phủ quân sự đương quyền Myanmar, Tướng Than Shwe sẽ công du Sri Lanka trong tuần này để hội đàm song phương và đi chùa lễ Phật cầu bình an.

 

Vị lãnh đạo ẩn dật sẽ đến Sri Lanka vào thứ năm theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse, vị quan chức Bộ Ngoại giao cho biết và đề nghị giấu tên vì cô không được phép nói với giới truyền thông.

 

Đây là chuyến công du đầu tiên của Tướng Than Shwe đến hòn đảo này. Trong hơn một thập niên qua, chưa có một vị nguyên thủ Myamar nào đến thăm Sri Lanka , vị quan chức nói.

 

Sri Lanka Myanmar là hai quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, và đã có mối quan hệ văn hóa, tôn giáo từ thế kỷ 11.

Tướng Than Shwe sẽ bay đến quận trung tâm Kandy vào thứ năm trong chuyến viếng thăm có 2 ngày đi chùa cầu bình an và hội kiến các quan chức cao cấp của Sri Lanka . Ông sẽ đến chiêm bái xá lợi Phật tại quận trung tâm bắc cố đô Anuradhapura vào thứ bảy trước khi bay đến thủ đô Cololmba vào buổi tối cùng ngày.

 

Sau khi được các nhà sư Sri Lanla ban phúc lành tại một ngôi chùa ở ngoại ô Colombo , Tướng Than Shwe sẽ rời thủ đô vào Chủ nhật, vị quan chức cho biết.

Tháng 6-2009, Tổng thống Rajapakse công du Myanmar và cám ơn chính phủ quân sự đương quyền đã gửi hàng cứu tế các công dân Sri Lanka chạy loạn trong cuộc chiến cuối cùng giữa quân đội chính phủ và phiến quân ly khai Hổ Tamil đầu năm nay.

 

Tháng 5 vừa qua, quân đội chính phủ Sri Lanka đã chiến thắng phiến quân Hổ Tamil, những người đã chiến đấu để giành lãnh thổ riêng cho người Tamil thiểu số từ cộng đồng người Sinhala chiếm đa số.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày