Lễ đặt đá khởi công xây dựng tịnh xá Ngọc Tây

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sư cô Thích nữ Chánh Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Tây (Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng tịnh xá vào sáng 21-3.
Chư tôn đức sái tịnh cầu nguyện công trình sớm thành tựu

Chư tôn đức sái tịnh cầu nguyện công trình sớm thành tựu

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Thành, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trị sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III, viện chủ tịnh xá Ngọc Phúc; cùng chư tôn đức Tăng các trú xứ; Ni trưởng Thích nữ Hiệp Liên, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, viện chủ tịnh xá Ngọc Trung - An Khê…

Được biết, Ni trưởng Thích nữ Hiệp Liên sẽ trợ duyên cho sư cô trụ trì về việc trông coi quá trình xây dựng tịnh xá Ngọc Tây.

Khởi công xây dựng tịnh xá Ngọc Tây

Khởi công xây dựng tịnh xá Ngọc Tây

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trong địa bàn tỉnh Gia Lai, do đó buổi lễ được cử hành vô cùng đơn giản và trong phạm vi nội bộ, giới hạn số lượng Phật tử tham dự, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tuy nhiên buổi lễ diễn ra vẫn rất trang nghiêm.

Chư tôn thiền đức đã niêm hương bạch Phật và sái tịnh xung quanh khu vực đặt viên đá, với tâm thành ngưỡng nguyện cho công trình xây dựng tịnh xá sớm hoàn thành để có nơi thờ tự, lễ bái cho tín đồ Phật giáo tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày