Lễ tưởng niệm chung thất Ni trưởng Thích nữ Như Giác tại Quan Âm tu viện

Chư tôn Giáo phẩm thắp hương tưởng niệm - Ảnh: Thiện Chí
Chư tôn Giáo phẩm thắp hương tưởng niệm - Ảnh: Thiện Chí
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-9, tại Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm chung thất Ni trưởng Thích nữ Như Giác, viện chủ Quan Âm tu viện.
Giác linh đài Ni trưởng được tôn trí tại chánh điện Quan Âm tu viện

Giác linh đài Ni trưởng được tôn trí tại chánh điện Quan Âm tu viện

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Huệ Minh, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Giác Liêm, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Thượng tọa Thích Thanh Phong; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Thượng tọa Thích Huệ Công, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, đồng Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn đức Ban, viện Trung ương GHPGVN; Văn phòng II Trung ương; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Tăng môn phái Vĩnh Nghiêm; Ban Trị sự TP.Thủ Đức và các quận, huyện và chư Tăng trụ trì các tự viện.

Chư tôn đức Tăng quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm

Chư tôn đức Tăng quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm

Trước di ảnh Ni trưởng tôn trí tại chánh điện Quan Âm tu viện, Thượng tọa Thích Giác Dũng, đại diện môn phái Vĩnh Nghiêm đọc lời tưởng niệm, xúc động nhắc lại những dấu ấn cuộc đời hơn chín mươi năm, tán dương đạo hạnh khiêm cung và tận tâm phụng sự cho Đạo pháp và phục vụ chúng sinh của cố Ni trưởng Thích nữ Như Giác.

Chư tôn Trưởng lão và toàn thể hội chúng đã thắp hương tưởng niệm một bậc Ni sáng ngời phạm hạnh của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

Thượng tọa Thích Giác Dũng đọc lời tưởng niệm của Môn phái Vĩnh Nghiêm

Thượng tọa Thích Giác Dũng đọc lời tưởng niệm của Môn phái Vĩnh Nghiêm

Nơi trai đường, Ni sư Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viên tác bạch, dâng lời cảm niệm ân sư và tác bạch cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức lên Giác linh cố Ni trưởng trong ngày lễ chung thất.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ, tán thán tinh thần tri ân báo ân của môn nhơn tứ chúng. Đồng thời, Hòa thượng chỉ dạy môn đồ đệ tử cần noi theo gương Thầy Tổ tinh tấn tu tập, hoằng pháp lợi sanh, thực hiện trọn vẹn tinh thần “Tổ ấn trùng quang” của người con Phật.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ và sách tấn môn nhân đệ tử

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ và sách tấn môn nhân đệ tử

Theo tiểu sử, Ni trưởng Thích nữ Như Giác, thế danh Nguyễn Thị Dần, sinh năm Bính Dần (1926), tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình có 6 anh em, 5 trai, 1 gái, có truyền thống thờ kính Tam bảo.

Năm 1941, Ni trưởng đến chùa Hoằng Pháp - Kiến An, Hải Phòng (đã bị tiêu thổ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp) bái Hòa thượng Ngộ Chân Tử làm nghiệp sư, xuất gia tu học theo hệ phái Đại đạo sư, được Hòa thượng bổn sư ban pháp danh Huệ Giác. Vài năm sau đó, Ni trưởng xin chuyển về chùa Tây Khánh, Cao Mại, Thái Bình tu học, được một thời gian thì Hòa thượng Nghiệp sư gọi về chùa Hoằng Pháp. Năm 1945 khi miền Bắc xảy ra chiến tranh ác liệt, nạn đói hoành hành, Hòa thượng Nghiệp sư quyết định đưa Ni trưởng cùng chúng đệ tử di cư vào miền Nam hoằng hóa.

Ni sư Thích Nữ Huệ Đức dâng lời cảm niệm ân sư và tác bạch cúng dường trai Tăng

Ni sư Thích Nữ Huệ Đức dâng lời cảm niệm ân sư và tác bạch cúng dường trai Tăng

Năm 1961, nguyện vọng muốn được thọ giới để tu tập, trau dồi thân tâm nên Ni trưởng xin phép Hòa thượng Nghiệp sư đến đảnh lễ Ni trưởng Thích nữ Chí Kiên làm thầy y chỉ, được Ni trưởng cho phép thọ giới Sa-di rồi Thức-xoa, đồng thời xin nhập chúng chùa Từ Nghiêm để thuận lợi cho việc tu học và hành đạo. Năm 1968, Ni trưởng thọ giới Cụ túc tại chùa Pháp Quang, TP.Hồ Chí Minh, được ban pháp hiệu là Như Giác.

Trong pháp nạn đấu tranh năm 1963, Ni trưởng khi ấy còn là vị tập sự xuất gia, đã được đến chùa Phước Hải - quận 10 để lo việc thị giả cho chư tôn đức trong Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo và được cắt cử trong nom, nhang đèn tại Quan Âm tu viện, dần phát triển ngôi tự viện đơn sơ tại cù lao sông nước.

Chư tôn đức vì đạo tình đã nhận lời thỉnh quang lâm chứng minh lễ chung thất

Chư tôn đức vì đạo tình đã nhận lời thỉnh quang lâm chứng minh lễ chung thất

Là người thích hạnh độc cư Ni trưởng đã mua đất để cất cốc tu học. Năm 1972 kiến tạo nên tự viện đặt tên Kiều Đàm. Đến năm 1998, chùa Kiều Đàm đã phải di dời và Ni trưởng được Môn phái Vĩnh Nghiêm, cử về lại Quan Âm tu viện để đảm nhận trách nhiệm trụ trì, theo thỉnh nguyện của Phật tử địa phương thay thế Ni sư Thích nữ Minh Duyên đã viên tịch và chỉ đạo cho trưởng pháp tử của mình là Ni sư Thích nữ Như Tín, xây dựng chỉnh trang lại chùa Bảo Minh - quận Bình Thạnh để tiếp Ni độ chúng.

Trong cuộc đời và đạo nghiệp hành đạo của mình, Ni trưởng như Giác để lại nhiều dấu ấn lợi tha với tâm nguyện hành bồ-tát đạo, với đồ chúng dạy răn nghiêm nghị, với tín đồ dung dị hài hòa.

Lễ chung thất được môn đồ tứ chúng trang nghiêm tổ chức tại Quan Âm tu viện

Lễ chung thất được môn đồ tứ chúng trang nghiêm tổ chức tại Quan Âm tu viện

Vào đầu mùa Vu lan - Báo hiếu năm Nhâm Dần, Ni trưởng thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 12 giờ 30 ngày 3-8 (nhằm mùng 5-7-Nhâm Dần), trụ thế 97 năm, 55 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày