“Mái chùa quê” của Sư cô Trung Hiếu

GNO - Tập thơ gồm 108 bài thơ tứ tuyệt do Sư cô Thích nữ Trung Hiếu sáng tác vừa được ra mắt tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) trong khuôn khổ của Triển lãm Thơ & Thư pháp diễn ra từ ngày 3 đến 6-5 do Công ty Hành Hương Việt thực hiện.

Mái chùa quê.JPG
SC.Trung Hiếu chia sẻ về "Mái chùa quê" tại buổi ra mắt

ảnh MCQ 2.JPG


Bìa tập thơ Mái chùa quê

Theo TT.Thích Huệ Thông, Trưởng BTS THPG Bình Dương, trong phần Lời giới thiệu thì “Bằng những vần thơ rất nên thơ, tác giả Thích nữ Trung Hiếu đã hiến tặng cho quý bạn đọc cả một mái chùa trong lành, ấm áp…”.

Nhà thơ Hạnh Phương, khi đọc Mái chùa quê đã nhận định rằng: “Quả thực, 108 bài thơ nhỏ cô đúc trong thi phẩm đã định hình rõ nét một chân dung thơ trong sáng, một khuôn mặt thơ hiền thiện”.

Được biết, Sư cô Thích nữ Trung Hiếu trụ trì chùa Thiện Hiếu (ấp 4, xóm Bà Cố, xã Lạc An, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Tập thơ phát hành cùng với 108 bức thư pháp của nhà thơ, nhà thư pháp Trụ Vũ thể hiện “Mái chùa quê” là cách gây quỹ cúng dường xây dựng ngôi chùa mà Sư cô Trung Hiếu đang trụ trì.

Tập thơ do NXB Tôn Giáo ấn hành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Lâu đài cát

GNO - Lâu đài cát, một biểu tượng của sự vô thường, có thể tiết lộ cho chúng ta biết về bản chất tâm thức của chính mình.
Giáo sư Huỳnh Như Phương với Thượng tọa Thích Tâm Hải tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ trong một sinh hoạt văn hóa - Ảnh: Quảng Đạo

Lời cảm ơn gửi Báo Giác Ngộ

GNO - 26 năm trước, lần đầu đến viếng chùa Trúc Lâm ở ngoại ô Paris để thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Châu, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn khách của chùa có bày những số báo Giác Ngộ mới từ trong nước gửi sang. 

Thông tin hàng ngày