Mười năm trong phòng kín

Mười năm trong phòng kín
Giác Ngộ - Khoảng 10 năm qua chị Phan Thị Một con của ông Phan Phú Tường và bà Nguyễn Thị Anh ở thôn Trung Yên (Sơn Viên, Nông Sơn, Quảng Nam) phải ở trong phòng kín do gia đình xây dựng để chị không phá phách nhà cửa và xóm giềng.

Hơn 15 năm qua chị Một phát bệnh tâm thần và trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê, ngày một nặng hơn với những biểu hiện như đập phá nhà cửa, đánh người, đốt nhà.

Vợ chồng ông Tường đã chạy chữa khắp nơi để cứu con dẫn đến kinh tế suy kiệt nhưng chị Một bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm nên buộc lòng phải "giam lỏng" con trong phòng (ảnh). Trong khi đó, vợ chồng ông ngày một già (cả hai đều đã 65 tuổi), không còn lao động được nhưng chị Một thì vẫn trong tình trạng điên dại, hằng ngày đều phải uống thuốc trị liệu.

Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ gia đình ông Tường để ông có điều kiện thang thuốc cho chị Một xin bạn đọc vui lòng liên hệ Ban TTXH báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM), ĐT: 08 39304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày