Ngày Mẫu thân nạn

GNO - Trong một lần đi dự tiệc sinh nhật của một người quen, buổi tiệc rất to ở một nhà hàng rất bự, thực khách là bạn bè đến tham dự buổi tiệc chắc cũng khoảng vài trăm người; ai cũng vui mừng chúc tụng nhân vật chính của buổi tiệc, tặng quà, ăn uống rất sôi nổi, cho đến khi có một vị thầy được mời phát biểu. 

Thầy ấy nói rằng: ngày sanh nhật, theo quan niệm của người Đài Loan thì đó là Ngày Mẫu thân nạn. 

49a510c2_sinh-nhat.jpg

Sinh nhật, kỷ niệm Ngày Mẫu thân nạn - Ảnh minh họa

Mọi người bỗng im lặng để lắng nghe thầy nói về cái ngày… vui ấy, sao lại là Ngày Mẫu thân nạn? Thầy từ tốn nói, ngày đó, của năm tháng nào đó, cách đây bao nhiêu năm đó có một người mẹ chuyển dạ lâm bồn. Cơn đau sản thấu đến chín tầng trời, thân xác quằn quại, máu huyết dầm dề khi đứa con chào đời là một “tai nạn” mà bất kỳ ai có thiên chức làm mẹ đều trải qua.

Thời khắc con chào đời là thời khắc đớn đau thân xác tột cùng của mẹ, nguy hiểm cũng trăm phần… Nhưng, chỉ cần con cất tiếng khóc, lòng mẹ quên hết cơn đau, hạnh phúc muôn phần. Trong kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ, Đức Phật dạy về điều này:

“... Mười tháng là đến kỳ sanh

Đứa con hiếu thuận xuôi mình ra luôn

Bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu

Nó vẫy vùng đạp quấu lung tung

Làm cho cha mẹ hãi hùng

Sự đau sự khổ không cùng tỏ phân

Khi sanh đặng muôn phần khoái lạc

Cũng ví như được bạc được vàng…”

“Cái ơn ấy thiết nghĩ quý vị nên nhớ, để mỗi năm đến ngày sinh nhật, quý vị nên làm lễ tri ân mẹ hơn là ăn uống, nhậu nhẹt, làm tiệc làm tùng vui vẻ riêng một mình mình”, thầy nhắc. Ở góc nhỏ của buổi tiệc tôi lặng người, mà chắc nhiều quan khách hôm ấy cũng lặng người bởi “tiếng chuông” của vị thầy vừa “điểm” để nhắc nhớ.

Nhắc nhớ để những người hôm ấy, và tôi không được quên ơn sanh thành của mẹ (tất nhiên có cả cha) nhưng với mẹ thì thời khắc sanh con vô cùng khó nhọc, hiểm nguy và cũng là thời khắc thiêng liêng nhất.

Nhắc để những người hôm ấy và tôi đừng bao giờ vì những cuộc vui trong ngày sinh nhật mà “tới bến” với những rượu bia, tăng hai, tăng ba mà quên mất một bó hoa hay một lời cảm ơn từ phương xa cho mẹ, cho ba. Nhớ như thế, làm như thế và hơn thế là phát tâm làm những việc thiện lành, ý nghĩa rồi gửi cho mẹ vô vàn kính yêu công đức ấy. Nói rằng con yêu mẹ, con cảm ơn mẹ, con xin sẻ chia những giá trị lành, đẹp này cho mẹ… Ôm và hôn mẹ vô vàn kính yêu với tình thương và sự biết ơn sâu kính!

Cảm ơn thầy đã nhắc, và con xin được sẻ chia điều ấy đến cộng đồng, những mong ai cũng trọn lòng hiếu kính với mẹ, với cha…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chân lý thứ ba rưỡi giữa khổ đau và hạnh phúc tối thượng

GNO - Hạnh phúc chân thật không nằm nơi những gì dễ đổi thay. Tỳ-kheo Thanissaro nhắc nhở chúng ta: nếu còn tìm hạnh phúc trong những điều gắn liền với khổ đau, thì thất vọng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ khi quay về với nội tâm tĩnh lặng, ta mới chạm được vào an lạc bền vững.
Đoàn khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn

Thái Nguyên: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và lãnh đạo liên ngành khảo sát địa điểm đặt Văn phòng Phật giáo

GNO - Chiều 17-7, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn.

Thông tin hàng ngày