Nghiên cứu kho kinh Phật cổ của một nhà sưu tập

GNO - Hơn 40 chuyên gia Phật giáo trong và ngoài nước đã bắt đầu nghiên cứu hàng loạt các kinh điển Phật giáo ở Thượng Hải vào cuối tuần rồi.

Khoảng 1.000 bản kinh bằng các ngôn ngữ Phạn và Tây Tạng cổ có từ 1.000 năm trở lại đây. Bộ sưu tập bao gồm hơn 70 bản kinh hiếm được viết trên lá. Nhà sưu tập Gu Qing đã dành 3 năm mua và sưu tập thánh thư từ nước ngoài.

"Hầu hết các tài liệu ban đầu được lưu hành ở Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc", Gu nói với tờ Shanghai Daily. Ông Gu thành lập một trung tâm nghiên cứu tại khu vực mới Pudong cho các chuyên gia và các học giả khảo sát loạt di tích văn hoá này (ảnh).

020170327001559.jpg

Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Đại học Tây Tạng và Đại học Sư phạm Thượng Hải đã hợp tác với trung tâm.

XiReSangBu, giám đốc Trung tâm nghiên cứu tài liệu Tây Tạng với Đại học Tây Tạng đã tìm thấy các bản sao của các bản kinh hiếm trong số các tài liệu. Ông nói các tài liệu nổi bật bao gồm các bản kinh được viết trên lá pattra, các tấm vàng và bạc cũng như những bản kinh được trang trí bằng vàng và đá quý của nhà Thanh.

Lá cây pattra rất bền đã được sử dụng trước khi có giấy. Một cây bút bằng thép được sử dụng để khắc tiếng Phạn trực tiếp vào lá.

Các văn bản này chứa các tự truyện của văn học cổ Ấn Độ, luật pháp và các bài viết cổ điển Phật giáo.

Một số văn khố bao gồm hồ sơ của các cư dân sống ở phía Nam dãy Himalaya và các cống vật cho nhà Đường.

"Một số tài liệu dường như là kinh điển Phật giáo được viết bằng ngôn ngữ Newar cổ của Nepal. Chúng gần như "mất tích" ngay cả ở Nepal", Surendar Bajracharya, giáo sư thuộc Trung tâm nghiên cứu Phật học Nepal Tribhuvan nói.

Tất cả các tài liệu đã được số hóa dưới dạng hình ảnh và tệp PDF. Ông Gu cho biết tất cả các tập tin điện tử sẽ được mở miễn phí cho các nhà nghiên cứu toàn cầu.

Văn Công Hưng
(theo Shanghai Daily)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày