Ngôi chùa lớn nhất Quảng Ngãi đặt đá xây chánh điện

GNO - Hôm nay, 9-1, tại núi Thiên Mã (núi Ngang), chùa Minh Đức (thuộc địa phận 2 xã Tịnh Long và Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi) tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện.

qnga3.jpg


Chư Hòa thượng lãnh đạo Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi dự lễ

HT.Thích Hạnh Lạc, Thành viên HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; HT.Thích Trí Thắng, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, cùng chư tôn thiền đức, Phật tử địa phương và các tỉnh thành; ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi; ông Võ Đức Huy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi; ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, Bí thư Thành ủy TP.Quảng Ngãi; đại diện các ban ngành về tham dự lễ.

qnga1.jpg
Bí thư tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng tới TT.Thích Tâm Vị

Được biết, núi Thiên Mã (Núi Ngang) được chính quyền triển khai dự án Khu du lịch tâm linh đầu tiên tại Quảng Ngãi. Chùa Minh Đức và Khu văn hóa Thiên Mã, có diện tích 90 ha, bao gồm 34.6 ha ở khu vực núi Ngang thuộc xã Tịnh Long và 55.4 ha thuộc xã Tịnh Khê nằm bên dòng sông Trà nhìn về phía cầu Cửa Đại.

Trụ trì chùa Minh Đức là Thượng tọa Thích Tâm Vị, người con của quê hương núi Ấn sông Trà.

Vào ngày 29-9-2019, chùa đã tổ chức thành công lễ cầu nguyện rót đồng đúc đại hồng chung, nặng 1 tấn.

Hôm nay được sự chấp thuận của BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi cũng như của các cấp chính quyền, buổi lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Minh Đức được diễn ra.

qnga4.jpg
Nghi thức dâng hương, bạch Phật tại lễ đặt đá xây chánh điện

qnga2.jpg
Lãnh đạo Phật giáo tỉnh và lãnh đạo chính quyền địa phương đặt đá xây chánh điện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày