>> Hướng Dương luôn hướng về "mặt trời"
Xuất phát từ ý tưởng đó, cô đã đến các xưởng may để mua những mét vải và xin những thước vải dư thừa từ các cửa tiệm. Trong ba tuần liên tiếp, cô đã miệt mài làm việc bên chiếc máy may để nhanh cho ra những sản phẩm.

Cô Diệu Loan với công việc may ba lô vải cho học trò - Ảnh: CK-TM
Công việc của cô đã trải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên, cô chọn những tấm vải cùng màu để xếp thành một bộ và cắt cho vuông vức rồi may chúng lại với nhau. Sau đó, con trai và con dâu cô giúp đóng đinh và tra quai cho balô để công việc hoàn thành được sớm hơn.
Trong giữa tháng 8 này, liên hệ với chính quyền địa phương Bến Tre, cô cùng các huynh trưởng của Gia đình Phật tử Linh Sơn đến tặng những balô này cùng với bút, viết, thuốc,… cho các em nhỏ nghèo ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
Cô cho biết, để có được nguồn ngân quỹ này cô cùng các huynh trưởng Gia đình Phật tử Linh Sơn vận động Phật tử cùng bạn bè thân quyến chung sức ủng hộ.

Miệt mài cho kịp chuyến đi trao - Ảnh: TM-CK
Trong chuyến đi này, đoàn chủ yếu đi bằng xe máy. Đợt này, gia đình Phật tử Linh Sơn cho các em nhỏ 100 suất và thêm 50 suất dự kiến.
Cô Phượng tham gia chương trình hằng năm vì với cô đây là một mảng Phật sự của mình với tinh thần giúp đỡ tương thân, tương ái. Qua những chuyến đi, cô có cơ hội nhìn nhận lại bản thân mình và nguyện sống theo lý tưởng từ, bi, hỉ, xả cao đẹp của đạo Phật.
| Bạn đọc có thể viết về những chân dung Bạn đạo quanh mình gửi cho Giác Ngộ qua e-mail: bandocgiacngo@gmail.com hoặc thư tay về tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) Giác Ngộ |
