Nhà thơ “gặp chùa cũng tu...”

Nhà thơ “gặp chùa cũng tu...”

Tối 20.5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế, nhà thơ Nguyễn Duy đã có buổi đọc và nói chuyện về thơ với chủ đề “Đời trong bóng Phật - Phật trong cõi đời” (ảnh).

Với hai nội dung “Lời cầu chúc cho hòa bình” và “Lời yêu thương, chia sẻ”, Nguyễn Duy đã đọc những bài thơ tiêu biểu do ông sáng tác từ nhỏ cho đến khi làm một người lính trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ, biên giới, rồi trở về làm một công dân trong thời bình. Bên lề những bài thơ là những câu chuyện gắn liền với những kỷ niệm thơ với bà ngoại ông, với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và người thân, bạn bè...

Dù không phải Phật tử, nhưng thơ ông đan xen giữa Phật và đời như đúng tinh thần của một câu ca dao Nam Bộ: “Ra đường gặp vịt cũng lùa/ Gặp duyên cũng kết gặp chùa cũng tu”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Phật giáo tại Huế từ 16-22.5.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.
Nhà nghèo, con bị ung thư xương

Nhà nghèo, con bị ung thư xương

GNO - (MRLT 1340 - 2026) Đó là hoàn cảnh của ông Trần Văn Nhân thường trú tại ấp Bình Thới, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp có con trai bị bệnh nặng cần được giúp đỡ để điều trị.

Thông tin hàng ngày