Nhà trọ đắt đỏ, sĩ tử vào chùa nghỉ trưa

"800.000 một ngày, nếu thuê theo tiếng thì cứ 300.000 hai tiếng phòng đối diện chùa Láng. Bán một tạ thóc mới được 380.000 thử hỏi tôi phải bán mấy tạ mới đủ tiền thuê nhà trọ cho con ở trong vài ngày thi?", chị Thơm, Bắc Ninh có con thi Học viện Quan hệ Quốc tế, chia sẻ.
Công viên Nghĩa Tân trưa nay chật kín sĩ tử và người thân.
Công viên Nghĩa Tân trưa nay chật kín sĩ tử và người thân.

4 giờ sáng, mẹ con chị Thơm chuẩn bị cơm nắm đi xe máy từ nhà xuống Hà Nội để kịp giờ thi. Không đủ tiền thuê nhà trọ, chị dắt cô con gái vào nghỉ tạm trong chùa Láng sau khi kết thúc môn thi văn sáng nay. Chiều, thi xong môn toán, mẹ con chị lại về Bắc Ninh để chuẩn bị sáng mai xuống "chiến đấu" nốt môn cuối.

Không riêng gì hai mẹ con chị Thơm, rất đông các phụ huynh ở tỉnh xa cũng chọn giải pháp đi-về. Chọn một chỗ khuất, yên tĩnh trong khuôn viên rợp bóng mát của chùa, bố con anh Hậu (Hải Dương) tranh thủ chợp mắt. Cô con gái nằm trên chiếc áo mưa đem theo từ nhà, ông bố ngồi bên cầm tờ giấy phe phẩy quạt mát cho con ngủ. Ngừng quạt, người đàn ông này cho biết, hai bố con phải đi từ sáng sớm để tránh tắc đường. Trước khi đưa con xuống Hà Nội, anh Hậu cũng đã khảo giá nhà trọ xung quanh địa điểm thi nhưng các phòng hầu như đã được đặt trước, giá lại "cắt cổ" nên anh chọn phương án, sáng đưa đi, chiều đón về.

Nhà trọ đắt đỏ, sĩ tử vào chùa nghỉ trưa ảnh 2
Không đủ tiền thuê nhà trọ, các phụ huynh mang con vào chùa Láng nghỉ tạm.

"Giá cao và không có phòng lại hóa hay, đỡ phải thuê. Tôi thấy trong này có bóng cây lại thoáng mát nên đưa con vào nghỉ. Về nhà ăn uống cho thoải mái, ở dưới này không kham nổi", người nhà sĩ tử đến từ Hải Dương tâm sự.

Nhiều nhà thuê được chỗ nghỉ nhưng vì xa địa điểm thi nên đến trưa cũng đưa con lánh nạn ở công viên hoặc trong nhà chùa. Có người nhà tận bên Định Công, hai ông cháu Nguyễn Văn Súy, (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) vẫn quyết định buổi trưa không về. "Cơm bụi" xong xuôi, hai ông cháu vào chùa ngồi nghỉ. Lúc cháu ôn bài, ông ngồi bên tranh thủ chợp mắt. Phấn khởi vì lần đầu tiên đưa cháu đi thi, cụ ông 77 tuổi này hào hứng khoe mình phải giành mãi mới được suất mang cháu xuống Hà Nội ứng thí.

Nhà trọ đắt đỏ, sĩ tử vào chùa nghỉ trưa ảnh 3
Anh Hậu ngồi quạt cho con ngon giấc.

Không thuê nhà trọ, nhóm ba gia đình ở Hòa Bình lục đục từ 2 giờ sáng để đưa các sĩ tử lên đường. Xác định xuống Hà Nội mọi thứ đều đắt đỏ, các nhà có thi đại học chuẩn bị đồ ăn, uống từ nhà. Ghé vào công viên Nghĩa Tân, Cầu Giấy, ba gia đình trải nilon bà bày biện mọi thứ, vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ và cùng bàn về đề thi sáng nay. Chú Mão, thay mặt hai phụ huynh còn lại cho biết: "Tôi phải bán bớt thóc mới có tiền lo cho em, giờ lại phải trả tiền nhà nghỉ nữa thì lấy đâu ra. Tốt nhất vào ngả lưng trong công viên rồi chiều lại về nhà. Mai 2 giờ sáng, hai bố con lại đưa nhau đi".

Không giống với các thí sinh khác, Nguyễn Hạnh Lê và Vũ Hồng Lệ ở Gia Lâm, Hà Nội tự mình đi thi. Trong lúc chờ môn tiếp theo, hai nữ sinh rử nhau vào ghế đá công viên tranh thủ ôn bài. Ăn tạm bánh mỳ, uống vội hộp sữa, hai cô bé tự tin với môn sử chiều nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Được tài lợi mà không phóng dật là hiếm có

GNO - Ai cũng mong làm ăn thuận lợi, phát đạt, trở nên giàu có để được hạnh phúc, an vui. Làm giàu là khó, nhưng khi khá giả rồi lại không dễ an vui như người ta vẫn nghĩ. Vì cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh.

Thông tin hàng ngày