Nhánh cây bồ-đề thiêng được trao tặng cho Phật tử Đức

GNO - Đại sứ quán Sri Lanka tại Berlin nhận được một cây non từ cây Bồ-đề thiêng Sri Lanka vào cuối tháng 9 vừa qua, đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong quan hệ ngoại giao Sri Lanka - Đức. Tiến sĩ Pallegama Siriniwasa Nayaka Thera - Atamasthanadhipathi, người đứng đầu Sanghanayaka của tỉnh Bắc Trung Bộ đã mang cây con thiêng liêng từ Sri Lanka đến Đức.

caybode Srilanka.jpg

Các nhà sư và ngoại giao trao tặng cây bồ-đề

Cây non được tặng cho Đại sứ Sri Lanka tại Đức, Karunasena Hettiarachchi bởi HT.Pallegama Siriniwasa tại Đại sứ quán. Cây bồ-đề được trồng một cách trang trọng tại chùa Frohnau vào ngày 30-9 với sự tham dự của Phật tử hai nước Sri Lanka và Đức.

Khách mời tham dự là các vị sư từ Đức và Áo, các quan chức chính phủ cấp cao, đại sứ và các nhà ngoại giao đại diện cho các nước Phật giáo, đại diện Hội Dharmaduta Đức, thành viên của các hội đoàn Sri Lanka tại Berlin và nhân viên Đại sứ quán.

Tầm quan trọng của cây bồ-đề được giải thích tại buổi lễ bởi Tăng đoàn. Buổi lễ cầu nguyện cũng tiến hành để cầu phước cho Tổng thống, Thủ tướng Sri Lanka,  nhân dân Sri Lanka và Đức.

Đại sứ Hettiarachchi, trong bài phát biểu của mình, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã hỗ trợ hành động này, diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Sri Lanka và Đức kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao. Ông cũng nói thêm đây sẽ là cơ hội cho tất cả mọi Phật tử ở Đức để tỏ lòng tôn kính của họ đối với cây bồ-đề thiêng.

Cây bồ-đề non đã được đặt tại Đại sứ quán đến ngày 30-9, sau đó được tặng cho ngôi chùa Phật giáo Frohnau và tất cả các Phật tử ở Đức để đáp trả lòng tôn kính của họ.

Văn Công Hưng (Theo news.lk)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày