Những kiều nữ Việt thích… đi tu

Không chỉ có duyên với âm nhạc, điện ảnh và sàn catwalk, nhiều mỹ nhân Việt còn có duyên với đạo Phật – chốn an bình như trái ngược với nghề nghiệp chính đầy cám dỗ.

Có những mỹ nhân thì tuyên bố hùng hồn sẽ đi tu vì ý thích nhất thời nhưng cũng có những người tìm nơi cửa Phật để nương náu tâm hồn sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm, biến cố của cuộc sống. Họ chọn cửa thiền để chiêm nghiệm lại những điều đã xảy ra, có sức mạnh để bình thản đối mặt trước những cám dỗ của đời và nghiệp.

“Người đàn bà lẳng lơ” tìm chốn tĩnh tâm

Ca sĩ Mai Khôi sinh ra tại và lớn lên tại Cam Ranh, một làng chài nghèo nằm ven biển Khánh Hòa. Mẹ là giáo viên dạy văn, bố là thầy giáo nhạc nên từ bé chị đã được học guitar, chơi đàn organ và am hiểu nhạc lý. Năm 19 tuổi, Mai Khôi theo học khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM.

Mai Khôi mong ước sẽ đi tu khi cô 50 tuổi
Mai Khôi mong ước sẽ đi tu khi cô 50 tuổi

Cùng với tài năng, những thành công trong âm nhạc, phong cách thời trang sexy, đôi lúc hơi quái và những phát ngôn gây sốc, Mai Khôi trở thành một hiện tượng thú vị của showbiz Việt hiện thời. Gần đây, Mai Khôi liên tiếp gặt hái những thành công lớn trong hai năm 2010 và 2011 như: Giải thưởng Bài hát của năm trong chương trình Bài hát Việt 2010; Top 5 đề cử giải Âm nhạc Cống Hiến 2011 và mới đây nhất trong chương trình Gala Album Vàng năm thứ tư, Mai Khôi đoạt giải Album của năm.

Tự nhận mình là người đàn bà lẳng lơ và đa tình nhưng ca sĩ Mai Khôi cũng luôn khẳng định ước muốn được đi tu khi mình 50 tuổi. Cô nói cuộc đời mình đau đớn, hạnh phúc, si mê ái tình đủ cả, nhưng cô đã bắt đầu muốn dứt bỏ. Tròn 10 năm bước chân vào con đường ca hát với nhan sắc và tài năng, có những điều may mắn hơn người nhờ tài sắc, nhưng chính tài sắc cũng mang đến cho cô nhiều phiền não vì ái tình và tai tiếng.

Khát khao tu hành để được cầu nguyện điều may mắn cho người thân, Mai Khôi bỏ qua mọi ước nguyện giản dị của một người bình thường về một mái ấm gia đình. Lý giải rõ hơn về ý định đó, cô cho rằng nếu lấy chồng, có con, thì chỉ lo được cho một người đó là con mình, sự lưu luyến và khổ lụy ấy sẽ làm cho mình không thể đi tu được. Đi tu có thể lo được cho nhiều người hơn, bởi sự tu tập sẽ giúp mình có năng lượng dồi dào để cầu nguyện cho những người thân, những người mình quen biết và cả chưa biết được bớt khổ.

“Tôi là một Phật tử và tôi nghĩ đến một lúc nào đó tôi sẽ nhẹ nhàng từ bỏ tất cả lên núi tìm một nơi thanh tịnh để tu. Thậm chí tôi đã chuẩn bị cả cái chết cho mình, tôi muốn chết trong tư thế ngồi thiền. Mặc dù bây giờ tôi chưa dứt bỏ được đau khổ, hạnh phúc nhưng lòng tôi đã muốn hướng đến đoạn cuối đó rồi”, Mai Khôi tâm sự.

Không làm ca sĩ sẽ… đi tu

Nữ ca sĩ nhạc trẻ Việt Nam Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 ở Quảng Ninh, tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội năm 2002. Hồ Quỳnh Hương được biết đến với rất nhiều giải thưởng về âm nhạc: Giải Mai Vàng năm 2004, Ca sĩ triển vọng giải thưởng âm nhạc Làn Sóng Xanh 2003- 2004, Huy chương vàng giọng hát hay chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005...

Hồ Quỳnh Hương có duyên với đạo Phật và mang sắc màu Phật giáo vào liveshow ca nhạc của mình
Hồ Quỳnh Hương có duyên với đạo Phật và mang sắc màu Phật giáo vào liveshow ca nhạc của mình

Hồ Quỳnh Hương được đánh giá là một trong những ca sĩ hiếm hoi của thị trường nhạc trẻ biết dung hòa giữa hai yếu tố thị trường và nghệ thuật. Cô đồng thời nhận được rất nhiều khen ngợi từ phía các nhà làm âm nhạc cũng như phía khán giả trẻ bởi trong album cô đưa ra luôn có những bài hit dành cho giới trẻ, nhưng cũng đồng thời có những bài dành cho đối tượng khán giả có đòi hỏi cao. Gần đây nhất, liveshow Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương được đánh giá là một liveshow tầm cỡ thể hiện đẳng cấp của Hồ Quỳnh Hương với nhiều dòng nhạc khác nhau bao gồm pop ballad, jazz, rock và tâm linh.

Với cuộc sống thường ngày, đã từ lâu, Hồ Quỳnh Hương đã ăn chay trường, với những bữa ăn đơn giản chỉ có cơm trắng, rau xanh và đậu phụ. Cô cũng chia sẻ từ nhỏ đã nhận thấy mình có duyên với đạo Phật và thích đọc các cuốn sách viết về triết lý Phật giáo vì ở đó, cô học được rất nhiều về cách đối nhân xử thế. Sách còn viết ăn chay sẽ giúp con người được giải thoát và thăng hoa, vì thế ăn chay sẽ giúp cô tiếp nhận được nhiều điều tích cực.

“Khi ăn chay, tôi thấy tâm hồn mình vô cùng thanh thản. Đặc biệt, khi kết hợp ăn chay với ngồi thiền, tôi cảm nhận trong người mình có một nguồn năng lượng cuộn chảy và luôn thấy yêu cuộc sống, không rơi vào trạng thái buồn vui lẫn lộn như trước đây”, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ. Không chỉ có thế, cô còn chia sẻ sẽ đi tu nếu không làm ca sĩ bởi cuộc sống quá nhiều căng thẳng và áp lực. Tuy vậy, đó chỉ là ý định nhất thời bởi cô vẫn mơ về một mái ấm gia đình, hạnh phúc với tiếng cười của trẻ thơ.

Duyên sớm

Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 Trương Thị May (sinh năm 1988), khá nổi tiếng trong giới người mẫu Việt, nhưng cô lại là người sống hướng nội. Xuất hiện trên báo chí với những bài phỏng vấn, Trương Thị May luôn chỉ muốn nói tới đạo Phật, còn những thứ khác với cô rất mờ nhạt.

Trương Thị May bên mẹ tại tháp Đức Phật
Trương Thị May bên mẹ tại tháp Đức Phật

Là con của gia đình dân tộc Khmer, vốn có truyền thống tôn sùng Phật pháp, Trương Thị May có duyên lành đến với đạo Phật từ rất sớm. Ngay từ nhỏ, Trương Thị May đã biết đi chùa lễ Phật, nghe tụng kinh và hình ảnh mái chùa đã hằn sâu trong kí ức tuổi thơ. Lớn lên, theo mẹ và ngoại rời quê lên thành phố mưu sinh nhưng không vì thế mà hình ảnh mái chùa phai nhòa trong cô.

Trương Thị May từng được mẹ dẫn đi hành hương thập tự (viếng thăm 10 chùa). Ngôi chùa cuối cùng mà cô viếng trong chuyến hành hương là Quan Âm tu viện – Biên Hòa. Tại ngôi chùa này, Trương Thị May được Sư phụ là Ni trưởng viện chủ thượng Huệ hạ Giác đặt cho pháp danh Tâm Lạc. Đây cũng là ngôi chùa cô gắn bó và sinh hoạt hơn mười năm kể từ ngày lên thành phố với mẹ. Mỗi tuần, cô cùng gia đình lên chùa cúng thọ Bát quan trai và nghe Sư bà giảng đạo. Ngày qua ngày May càng kính tín Tam Bảo và tuyệt đối tin tưởng lời Sư bà dạy.

Năm 2010, Á hậu Trương Thị May cũng đã ghé thăm Bodhgaya, một trong những thánh tích của Phật giáo, nơi Đức Phật thành đạo. “Trong khoảng thời gian ngắn ấy, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và thanh thản vô cùng. Tôi đã không thể cầm nước mắt, khi nhìn thấy hình hài Đức Phật còn đó qua bao thăng trầm của thời gian và lịch sử”, Á hậu tâm sự.

Để tâm hồn sâu lắng

Việt Trinh, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng thập kỷ 90 với bộ ba Diễm Hương – Lý Hùng – Việt  Trinh trong các phim dã sử Việt Nam. Cô còn được gọi bằng tên Người đẹp Tây Đô và nổi tiếng bởi mối tình với hai đại gia. Vai Oanh trong Ngọc trong đá với hình ảnh cô thanh niên xung phong sôi nổi, ngang bướng khiến Việt Trinh nổi bật bởi cách diễn chân thật. Lọt vào tầm ngắm của nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân, cô tiếp tục được giao vai diễn Mạ trong phim Xương rồng đen của đạo diễn - NSƯT Lê Dân, và Việt Trinh lên hàng ngôi sao điện ảnh ngay sau đó.

Việt Trinh trở lại, trưởng thành và thanh thản hơn
Việt Trinh trở lại, trưởng thành và thanh thản hơn

Thời đó, cùng Diễm Hương, Thu Hà…, Việt Trinh như một biểu tượng của điện ảnh Việt. Không chỉ khiến khán giả phải xếp hàng đến rạp xem phim, Việt Trinh còn chiếm được sự quan tâm đặc biệt của khán giả màn ảnh nhỏ. Nhanh chóng bước lên đài vinh quang, nhưng Việt Trinh không tránh được những cám dỗ, đặc biệt là khi cô dính vào “vụ án” của các đại gia, làm mờ đi hình ảnh của mình trước công chúng.

Việt Trinh đã có lúc muốn quên đời qua những cơn rượu triền miên, chơi thâu đêm suốt sáng trong những quán bar. Chỉ tới khi gặp những mất mát từ người thân trong gia đình, đặc biệt là sự ra đi của người mẹ đã khiến Việt Trinh như bị rơi xuống vực thẳm. Chính những cú sốc, những nỗi đau sâu thẳm ấy đã kéo Việt Trinh trở lại với hiện thực. Và năm 2010, Việt Trinh – diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời của dòng phim thị trường đã trở lại làng giải trí với hình ảnh một bà mẹ đơn thân và sùng bái đạo Phật.

Theo quan niệm của Việt Trinh, ăn chay không phải hẳn là muốn xa lánh hồng trần, lại càng không phải luyến tiếc thời xa xưa, mà cái chính là làm cho tâm hồn mình được thanh thản và bình yên, là tự nhủ lòng phải biết vượt qua những chuyện hỉ nộ ái ố của đời thường để có cuộc sống tốt hơn. Và khán giả lại thấy, minh tinh của nền điện ảnh Việt trở lại trưởng thành hơn, thanh thản hơn trong Duyên trần thoát tục và nhiều dự án điện ảnh mới.

Giới showbiz Việt đầy phức tạp và nhiều cám dỗ, có vẻ như trái ngược hẳn với thế giới tĩnh lặng của Phật giáo. Nhưng xét ở một góc độ khác, người nghệ sĩ có thể đặt chân vào chốn xô bồ, và tìm đến cửa Phật để được là chính mình với sự thanh thản và bình yên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày