"Bác sĩ Việt
Tỉnh Siem Reap nằm ở phía Tây, Tây Bắc Campuchia, là một thành phố nổi tiếng với những quần thể kiến trúc cổ Angkor Wat, Angkor Thom được xếp vào một trong bảy kỳ quan thế giới. Chỉ trong khoảng 10 năm, Siem Reap đã phát triển hơn 300 khách sạn nên người dân nghèo cũng sống nhờ vào các dịch vụ như chạy xe ôm, xe Tuk tuk, bán hàng lưu niệm và các loại thức ăn nhanh đặc sản.

Thiếu tướng Koung Pha đến thăm và cảm ơn y bác sĩ Việt
Người nghèo tại Siem Reap khó có khả năng để theo dõi sức khỏe và xem các dịch vụ chăm sóc y tế là thứ rất đắt đỏ. Thế nên, khi nghe tin đoàn y bác sĩ tại Việt
Khu vực phòng khám mắt, y bác sĩ khoa mắt Bệnh viện Quân y 7A và Bệnh viện Mắt TP.HCM kết hợp rất ăn ý, nhiều bệnh nhân đã xếp hàng để được khám, cho thuốc và nếu ai bị đục thủy tinh thể, bị mộng thịt cũng được phẫu thuật miễn phí. Bác sĩ Hải, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Quân y 7A phải vận động ngôn ngữ tay và luôn miệng nói những từ lóng bằng ngôn ngữ Khmer: “lư-o” - sáng tốt, “ốt min ây” - không có gì, “chăm tít” - đợi chút… để trực tiếp nói với người dân, đôi khi bác sĩ chèn thêm tiếng Anh, tiếng Việt nhưng cả hai bên đều hiểu ý nhau. Nhiều bệnh nhân nghe bác sĩ nói mổ mắt sẽ được sáng hơn thì rất thích nhưng chẳng hiểu “ghép thủy tinh thể” là thế nào nên “phải để về nhà hỏi lại đã” rồi ngày mai quay lại. Nhiều bệnh nhân được phẫu thuật mắt cho biết rất xúc động “vì mình nghèo đâu có tiền đi khám mắt, ngày mai thấy rõ đường đi là mình mừng lắm, cảm ơn bác sĩ Việt
Theo chỉ tiêu, bộ phận khám mắt hai tỉnh Kratie, Siem Reap sẽ phẫu thuật giúp 400 ca nhưng trong ba ngày khám và lọc phẫu thuật thủy tinh thể và mộng thịt chỉ được 201 ca, tuy vậy cả đoàn ai cũng vui vì ít bệnh nhân có nghĩa là người nghèo đã được quan tâm chăm sóc y tế tốt hơn. Riêng tại Bệnh viện Quân y Siem Reap trong thời gian gần đây đã có 18 đoàn từ thiện đến khám mắt và ghép thủy tinh thể cho bà con nghèo.

Đông đảo người nghèo Campuchia chờ được các bác sĩ Việt
Đến khám bệnh là người nghèo đủ các thành phần trong tỉnh Siem Reap trong đó có nhiều vị sư sãi mặc ca sa đến từ các chùa trong tỉnh; cán bộ, các chú “bộ đội”, các chị đội thúng bán hàng rong cũng ghé vào khám bởi “bác sĩ Việt Nam là số 1”. Nhiều người Việt tại Kampong Cham biết tin muộn đến khám thì đoàn đã khám xong. Nhưng ai cũng thấy vui bởi gặp người cùng quê ở xứ bạn thì quý lắm, không gì sánh bằng. Đoàn phải đành hẹn lại vào tháng 9 tới sẽ có một chuyến khám bệnh từ thiện nữa trên đất bạn.
Gặp gỡ tấm lòng tình nguyện
Cả đoàn làm việc hiệu quả cũng nhờ nhiều tình nguyện viên biết nói tiếng Việt. Bác sĩ Phoeuk Anarith nói thông thạo tiếng Việt và các thuật ngữ y khoa, từng học y khoa tại Việt Nam 6 năm và tại Trung Quốc 2 năm, tình nguyện làm thông dịch cho các bác sĩ khám mắt. Em Lê Văn Hon, 22 tuổi đang làm thợ sơn cho một xưởng mộc đến khám bệnh nhưng đã tình nguyện làm thông dịch. Thông thạo ngôn ngữ Việt
Trong suốt 5 ngày làm việc tình nguyện tại Campuchia, cả đoàn luôn được đích thân Thiếu tướng Phó Tư lệnh Quân khu 4 Koung Pha, người nói sành sõi tiếng Việt và có tên Việt Nam là Phương đón đưa đoàn và đến thăm nơi khám bệnh, gần gũi, hướng dẫn và hỗ trợ tinh thần nên công việc tình nguyện tại Campuchia luôn thuận lợi.
Nói về những ngày khám bệnh tại Campuchia, Đại tá Lê Văn Lai, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần Quân khu 7 - trưởng đoàn cho biết: “Bà con Campuchia còn rất nghèo nên chúng ta cố gắng tặng quà cho những người nghèo nhất chứ chẳng thể tặng hết được. Tuy tình hình phát quà có hơi mất trật tự một chút nhưng đó cũng chỉ là những người nghèo, chúng ta phải hết sức thông cảm”. Cũng như nhiều thành viên trong đoàn, trưởng đoàn Lai đã từng là người lính tình nguyện tại Campuchia, đã nhiều lần trở lại thăm anh em trong quân khu và những vùng đất nghèo Campuchia nên anh rất hiểu người nghèo ở đây đã hàn gắn nỗi đau sau vết thương Khmer Đỏ và vất vả mưu sinh như thế nào.

Các Bs đang phẩu thuật mắt cho người nghèo Camphuchia
Cũng trong chuyến đi này, Thượng tá Lợi, Chủ nhiệm chính trị Bệnh viện 7A lo phần “đời sống” cho anh chị em trong đoàn đã bất ngờ về thăm đơn vị cũ và tìm được người má nuôi và gia đình từng che chở cho anh trong những năm tháng làm người lính tình nguyện, đã hai mươi năm bị mất liên lạc. Thượng tá Lợi xúc động khoe tấm hình đen trắng chụp chung với má lúc anh chia tay gia đình Campuchia về lại
Chuyến đi đầy ắp nghĩa tình với người nghèo Campuchia đã thành công và thật nhiều ý nghĩa ngoài sự giúp đỡ, chăm sóc y tế và tặng quà cho người nghèo đất nước Chùa Tháp mà còn thắt chặt tình cảm thiêng liêng của những người tình nguyện hôm nay và ngày xưa, của cả hai dân tộc. Cả hai đoàn đã khám cho 3.469 người nghèo, khám phụ khoa cho 402 người, khám nhi 403 người, khám mắt cho 950 trong đó phẫu thuật cho 201 người và tặng 2.600 phần quà tại tỉnh Kratie và Siem Reap. Tổng trị giá 1,6 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp của chùa Phước Hải (quận 1) 100 triệu đồng và ĐĐ.Thích Thanh Phong, chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) 40 triệu đồng.