Nỗi đau âm ỉ suốt 21 năm

GN - Có một người chịu cảnh tật nguyền, lúc quên, lúc nhớ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào người thân trợ giúp…

Nỗi đau suốt 21 năm…

 Đó là nỗi đau dai dẳng, âm ỉ suốt 21 năm qua của anh Lê Đức Dũng (sinh năm 1977, trú số nhà K67/23 đường Trương Định, tổ 20B2, phường Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Chị Trần Thị Xuyến, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế phường Mân Thái cho biết, hoàn cảnh anh Dũng vô cùng khốn đốn, nghèo khó vì bị bệnh tật, ốm đau, liệt đôi chân… kéo dài suốt mấy chục năm qua.

Hinh XH 2.JPG
Lê Đức Dũng chị nỗi đau dai dẳng, âm ỉ suốt 21 năm

Gia đình nhớ lại ký ức đau buồn, vào tháng 9-1996, lúc đó gia đình còn khó khăn nên hàng ngày anh Dũng thường xuyên lên núi Sơn Trà, vào rừng tìm kiếm củi khô về làm chất đốt cho gia đình, còn số củi dư ra, đem bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Anh Dũng thồ, chở củi bằng phương tiện thô sơ, xe đạp.

Ngày hôm đó, anh Dũng gặp mưa to, cuối buổi chiều trời chập choạng tối, trên xe đạp củi lại nhiều, nặng, cồng kềnh trong khi phương tiện đang đổ dốc thì bị đứt dây phanh, xe lao rất nhanh xuống vực sâu. Bên trái anh rất nguy hiểm nên anh đã cho tay lái lấn sang bên phải, rồi đâm thẳng vào vách núi. Cú va đập rất mạnh khiến anh té ngã, bất tỉnh tại chỗ.

Lúc đó, có một chị thồ củi cũng vừa đến nên phát hiện, chị liền chạy xuống núi hô hoán với mọi người để đưa anh Dũng đi cấp cứu. Sau một thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhưng bệnh tình không thuyên giảm, gia đình phải đón anh về nhà an dưỡng và tiếp tục chạy chữa.

Song, căn bệnh chấn thương sọ não khiến anh Dũng bị liệt cả đôi chân, không chữa khỏi. Từ ngày đó đến nay đã 21 năm, anh phải nằm một chỗ và sống trong cảnh đời khổ đau, nghèo khó, lúc mê lúc tỉnh. Vì phải sống chung với bệnh tật kéo dài và nỗi đau tuyệt vọng nên anh không có vợ con, gia đình riêng mà cùng ở chung nhà với cha mẹ.

Cha anh, ông Lê Văn Đại (74 tuổi) và mẹ bà Lê Thị Hòa (69 tuổi) đã mất sức lao động vì già yếu, lại thường xuyên đau ốm. May ra, anh có người em trai là anh Lê Công Việt (34 tuổi) cùng ở chung nhà, lo cho anh ăn, uống, thay quần áo hàng ngày...

Nhìn anh Dũng với dáng người tiều tụy, ngớ ngẩn, chúng tôi không khỏi quặn đau, xót xa, chạnh lòng cho một kiếp người không may gặp phải hoạn nạn…

Gia đình, xã hội cưu mang…

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Công Việt (em của anh Dũng) ngậm ngùi bộc bạch “Mấy chục năm qua, gia đình, người thân, họ hàng đã tập trung lo tất cả trong điều kiện có thể cho anh Dũng. Tôi là người trực tiếp chăm sóc, nỗi đau bệnh tật của anh Dũng là thế, chứ biết làm sao bây giờ, chỉ mong anh ăn uống được và khỏe ra là mừng rồi.

Hàng tháng, anh Dũng nhận trợ cấp xã hội 540.000 đồng và hàng năm có thẻ bảo hiểm y tế cũng đỡ đần được phần nào. Hiện tại, hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, chiếc xe lăn mà gia đình dùng để đưa anh di chuyển trong nhà, trong sân và trong xóm đã hư hỏng mà không có tiền để sửa, sắm mới”.

“Trong những năm qua, địa phương đã quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ anh Dũng tinh thần lẫn vật chất, song bệnh tình kéo dài, sự hỗ trợ lại có hạn. Hiện tại, anh Dũng cần lắm những tấm lòng đồng cảm, thơm thảo, yêu thương của cộng đồng để xoa dịu nỗi đau…”, đó là lời san sẻ yêu thương của anh Trương Ngọc Phong, Tổ trưởng tổ 20B2, phường Mân Thái.

Biết rất rõ về gia cảnh và lai lịch bệnh tật của anh Dũng nên các y bác sĩ của Trạm y tế phường Mân Thái luôn ân cần tiếp đón và điều trị cho anh tốt nhất có thể.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - Ảnh: Chúc Duyên

Lễ tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh

GNO - Sáng 21-4, tại chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM), Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh và môn đồ pháp quyến trang nghiêm trang tổ chức Lễ tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Điều hành Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam.

Thông tin hàng ngày