Thái Lan: Thiêng liêng lễ rước Phật trong mùa Songkran tại Chiang Mai

Lễ rước tượng Phật Phra Singh trong mùa Songkran được xem là truyền thống lâu đời và thiêng liêng với người dân tại Chiang Mai - Ảnh: Chiang Mai Post
Lễ rước tượng Phật Phra Singh trong mùa Songkran được xem là truyền thống lâu đời và thiêng liêng với người dân tại Chiang Mai - Ảnh: Chiang Mai Post
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Songkran là dịp Tết cổ truyền lớn nhất trong năm của xứ Chùa Vàng. Vào dịp này, tại Chiang Mai, thành phố cổ lớn nhất miền Bắc Thái Lan, lễ rước tượng Phật từ chùa Wat Phra Singh Woramahawihan được xem là truyền thống lâu đời và thiêng liêng với người dân tại đây.

Songkran là dịp Tết cổ truyền lớn nhất trong năm của người dân Thái Lan nói riêng cũng như một số quốc gia theo Phật giáo tại Đông Nam Á nói chung như: Campuchia, Lào,… với những tên gọi khác nhau theo từng nơi. Trong ngày này, người dân thường đổ ra đường vui chơi, nhảy múa và té nước để cầu mong bình an, mưa thuận gió hòa.

Với sự ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo trong văn hóa bản địa, một trong những truyền thống đặc biệt gắn liền với dịp lễ hội này đó là lễ rước Phật và tắm Phật.

Riêng tại Chiang Mai, truyền thống này được xem là trọng tâm của mùa lễ hội Songkran, được bảo tồn và tổ chức hết sức trang trọng, thể hiện trọn vẹn nền văn hóa của vùng đất từng là kinh đô cũ của Lanna - một vương quốc cổ trong lịch sử Thái Lan.

Bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được phụng thờ tại Wat Phra Singh Woramahawihan, ngôi cổ tự được tôn kính bậc nhất tại Chiang Mai

Bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được phụng thờ tại Wat Phra Singh Woramahawihan, ngôi cổ tự được tôn kính bậc nhất tại Chiang Mai

Năm nay, lễ rước Phật tại Chiang Mai được tổ chức vào ngày 13-3 dương lịch. Cuộc rước Phật bắt đầu với việc tụng kinh cầu nguyện của chư Tăng tại Wat Phra Singh Woramahawihan, ngôi cổ tự quan trọng bậc nhất tại Chiang Mai. Đây là nơi lưu giữ bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, còn được gọi là tượng Phật Phra Singh. Trong tiếng Thái, Phra Singh có nghĩa là Sư tử. Với người Chiang Mai, đây là bảo vật rất được tôn kính, gắn liền với lịch sử và văn hóa của cộng đồng cư dân nơi này.

Sau thời kinh cầu nguyện, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được rước lên các cỗ xe thiếp vàng lộng lẫy, dưới sự hộ tống của chư Tăng, với đoàn rước đông đảo trong nghi trượng, trang phục truyền thống, và các vũ công múa chúc tụng dẫn đường sẽ đi qua các tuyến phố thuộc khu vực thành cổ Chiang Mai. Người dân đứng chờ sẵn tại các tuyến phố nơi đoàn rước sẽ đi qua, với nước thơm và những tràng hoa trên tay để chuyển lên rưới trên kim thân Thế Tôn khi cỗ xe rước Phật đi tới. Sau lễ rước kéo dài nhiều giờ đồng hồ, tượng Phật Phra Singh sẽ được đưa trở lại gian chính điện của Wat Phra Singh Woramahawihan.

Mỗi năm, cuộc rước Phật Phra Singh thường thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn người từ khắp nơi, trở thành hoạt động trọng tâm trong văn hóa lễ hội Songkran tại Chiang Mai.

Đoàn rước Phật đông đảo trong nghi trượng, trang phục truyền thống

Đoàn rước Phật đông đảo trong nghi trượng, trang phục truyền thống

Kim thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu được rước ra từ Wat Phra Singh Woramahawihan

Kim thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu được rước ra từ Wat Phra Singh Woramahawihan

Những tràng hoa và nước thơm được tung lên trên kim thân Đức Phật

Những tràng hoa và nước thơm được tung lên trên kim thân Đức Phật

Sau khi được rước ra khỏi chánh điện, kim thân Đức Phật được đưa lên cỗ xe hoàng gia lộng lẫy được hàng trăm người kéo đi quanh các tuyến phố

Sau khi được rước ra khỏi chánh điện, kim thân Đức Phật được đưa lên cỗ xe hoàng gia lộng lẫy được hàng trăm người kéo đi quanh các tuyến phố

Sự hiện diện của chư Tăng trong cuộc rước

Sự hiện diện của chư Tăng trong cuộc rước

Các vũ công múa các điệu múa truyền thống Lanna dẫn đường

Các vũ công múa các điệu múa truyền thống Lanna dẫn đường

Hàng ngàn người tập trung chờ đợi quanh các tuyến phố nơi đoàn rước đi qua - Ảnh: Chiang Mai Post

Hàng ngàn người tập trung chờ đợi quanh các tuyến phố nơi đoàn rước đi qua - Ảnh: Chiang Mai Post

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lực lượng chức năng giải cứu người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ - Ảnh: Công an Lai Châu

Lai Châu: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở trên địa bàn

GNO - Ngày 19-7, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu đã ký Thư kêu gọi số 39/TKG-BTST vận động cứu trợ, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở trên địa bàn.
Lãnh đạo các cấp chính quyền và GHPGVN chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Đăng Huy

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Sáng 19-7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.Hà Nội và đại biểu Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô.

Thông tin hàng ngày