NSND Kim Cương mang niềm vui tới trẻ em mồ côi…

GNO - Sau thành công của Live show Tạ ơn đời diễn ra vào đầu tháng 8 vừa qua, chiều 9-9-2012, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM), NSND Kim Cương đã tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ “Tạ ơn đời” dành tặng cho các bệnh nhân khuyết tật và trẻ em mồ côi tại các mái ấm, nhà mở nhân dịp Trung thu 2012.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Đức Tuấn, Nguyễn Hồng Ân, Ngọc Bảo Anh, Ảo thuật gia Hoàng Lang…

Gần 2.000 khán giả đã được thưởng thức rất nhiều tiết mục hấp dẫn, đặc biệt trích đoạn trong vở Lá sầu riêng dưới sự diễn xuất của NSND Kim Cương cùng NSƯT Hữu Châu, NSƯT Mỹ Duyên, diễn viễn Bảo Anh, Việt Cường đã “lấy” được nước mắt nhiều khán giả.

Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Vũ Minh cùng Công ty Âm thanh ánh sáng Dũng Pro.

NSNDKIMCUONGVATREEM1.JPG

Chương trình sôi nổi, đầu tư công phu

NSNDKIMCUONGVATREEM4.JPG

Đức Tuấn tham gia

NSNDKIMCUONGVATREEM6.JPG

Vở diễn lấy nước mắt của NSND Kim Cương

NSNDKIMCUONGVATREEM5.JPG

Họ đến vì Kim Cương, vì chương trình ý nghĩa...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.

Thông tin hàng ngày