Phật giáo Nam tông Kinh bế đàn, cảm tạ

GNO - Sáng nay, 4-12, tại tổ đình Bửu Quang (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã diễn ra lễ bế mạc giới trường Phật giáo Nam tông Kinh.

IMG_2797.JPG


Chư Tăng quang lâm buổi lễ bế đàn

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của HT.Viên Minh, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Kiến đàn; HT.Nhựt Giác, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức; HT.Hộ Chánh, Phó Ban HDPT T.Ư đặt trách Phật giáo Nam tông Kinh; HT.Thiện Nhân, Phó BTS GHPGVN Q.9; HT.Minh Giác, UV HĐTS GHPGVN; ĐĐ Thiện Minh, Thư ký giới trường Phật giáo Nam tông Kinh; ĐĐ.Thiện Mẫn, Thư ký BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh và cùng chư tôn thiền đức Tăng,Tu nữ, giới tử đàn Tỳ-kheo, Sa-di, Tu nữ.

Tại buổi lễ HT.Thiện Tâm đúc kết giới trường Phật giáo Nam tông Kinh, cho biết, tất cả giới tử tuân thủ theo nội quy mà ban tổ chức đã đề ra. Về phía giới trường, năm nay tất cả các giới tử đều thuộc lòng nghi thức tụng niệm tiếng Pali.

DSC_0418.JPG
HT.Thiện Tâm phát biểu mở đầu

IMG_2807.JPG
ĐĐ.Thiện Minh báo cáo công tác tổ chức

Kế đến, ĐĐ.Thiện Minh đọc báo cáo tình hình sinh hoạt của các giới tử trong thời giang qua - đã chấp hành nội quy chung của ban tổ chức và tổng kết các đàn: Tỳ-kheo có 34 vị; Sa-di có 20 vị; Tu nữ có 8 vị.

Sau cùng là lời cảm tạ tri ân Hòa thượng Trưởng ban Kiến đàn đã thân lâm thăm viếng giới trường và trao tặng tịnh tài đến các giới tử, tri ân chư tôn lãnh đạo BTS PG TP.HCM, Ban Tổ chức đại giới đàn đã tạo điều kiện cho hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tham dự Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 - DL.2015; tri ân chư tôn thiền đức Tăng, Tu nữ trong hệ phái đã đóng góp cho công tác tổ chức tại giới trường thành công tốt đẹp.

IMG_2812.JPG
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

IMG_2857.JPG
Chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

 Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày