Được biết, do ảnh hưởng của bão và lốc xoáy, riêng huyện Bình Sơn có 24 người chết, 20 căn nhà bị sập hoàn toàn (kể cả những ngôi nhà xây kiên cố). Sau cơn bão hàng nghìn người dân ở đây trở nên trắng tay, nhiều gia đình lao động nghèo giờ chỉ còn cách căng tấm bạt tạm sống qua ngày. Cảnh màn trời chiếu đất là đây, đau thương đến phải rơi nước mắt là đây. Trước những tình cảnh khốn cùng đó, trái tim của những người con Phật càng hối hả, không ngại gian khó, vượt hàng nghìn km trong đêm mưa gió để mang những phần quà đầy nghĩa tình đến chia sẻ với bà con đang trong cơn hoạn nạn.
Chuẩn bị hàng đi cứu trợ
Nhìn cảnh đổ nát khi cơn bão đi qua
Thân phận của người nghèo trong vùng bão
Sáng ngày mùng 01/09, Ban Từ Thiện Xã Hội PG tỉnh Tiền giang kết hợp với Phân ban đặc trách Ni giới do Ni sư Thích nữ Tịnh Nghiêm làm trưởng đoàn cùng với Ni sư Tắc Hoa (trụ trì chùa Linh Phong), Ni sư Như Nguyên (tru trì chùa Nam An), một vài chư Ni chùa Tịnh Nghiêm và ông Lê Thanh Bình – GĐ công ty Bảo Đăng TG cũng như đoàn Bác sĩ trong Ban Từ Thiện PG Tiền Giang đã có mặt tại chùa Bửu Hoà, xã Bình Nhì, huyện Bình Sơn để trực tiếp trao 250 phần quà, đồng thời khám bệnh – phát thuốc miễn phí cho 300 cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ tại đây, trị giá 125 triệu đồng. Mỗi phần quà gồm 200,000 đồng tiền mặt, 10kg gạo, 1 thùng mì, bánh kẹo cho trẻ em, quần áo cũ.