Phật tử, bạn đọc ủng hộ hơn 250 triệu đồng đến các chùa và bệnh nhân khó khăn

Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc báo Giác Ngộ ủng hộ tiền chữa trị - Ảnh: M.Tuyền
Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc báo Giác Ngộ ủng hộ tiền chữa trị - Ảnh: M.Tuyền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-4, Hòa thượng Thích Tâm Viên, Phó ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ đã trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến các bệnh nhân đăng trên mục Mở rộng lòng từ, cùng các bệnh nhân ung bướu có hoàn cảnh khó khăn khác.

Theo đó, thông qua Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ, các Phật tử, bạn đọc đã đóng góp, cúng dường đến Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM 64,7 triệu đồng, Pháp viện Minh Đăng Quang: 5 triệu đồng, và ủng hộ Mái ấm Thiện Duyên: 7 triệu đồng.

Hòa thượng Thích Tâm Viên, Phó ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ đã trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến các bệnh nhân - Ảnh: M.Tuyền

Hòa thượng Thích Tâm Viên, Phó ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ đã trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến các bệnh nhân - Ảnh: M.Tuyền

Ban Từ thiện – Xã hội báo Giác Ngộ đã trao đến bệnh nhân khó khăn đăng trên tiểu mục "Mở rộng lòng từ" của báo Giác Ngộ gồm: Lê Thị Thu Đông (Giác Ngộ số 1130): 1 triệu đồng, Đinh Văn Thành (GN 1131): 2 triệu đồng, Lê Hoài Ân (GN 1132): 1 triệu đồng, Dương Bá Ấn (GN 1133): 1 triệu đồng, Ngô Thị Bích Tuyền (GN 1134): 2 triệu đồng, Nguyễn Tình (GN 1135): 7 triệu đồng, Phan Thanh Hoàng (GN 1136): 8 triệu đồng, Lê Thị Cẩm Vân (GN 1137): 15 triệu đồng, Trần Minh Hùng (GN 1138): 21 triệu đồng, Nguyễn Văn Hùng (GN 1139): 14 triệu đồng, Huỳnh Văn Tăng (GN 1140): 29 triệu đồng, Nguyễn Thị Yến Như (GN 1141): 14 triệu đồng, Nguyễn Thị Lê Na (GN 1142): 27 triệu đồng, Thạch Thanh Tuấn (GN 1143): 17 triệu đồng, Lê Hoàng Vân (GN 1144): 10 triệu đồng; cùng 21 bệnh nhân ung bướu khác, mỗi người 1 triệu đồng.

Theo Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ, một số bệnh nhân đến nhận tại toà soạn, các bệnh nhân điều trị ở xa, văn phòng sẽ gửi bưu điện và chuyển khoản ngân hàng đến bệnh nhân.

Tổng số tiền chuyển cho các bệnh nhân là 190 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cây sẽ cho lộc, đời sẽ cho hoa

GNO - Câu chuyện xảy ra cách đây vài tháng. Đang loay hoay với công việc, tôi bỗng nhận được tin nhắn của mẹ. Thường thì lúc “Mẹ” hiển thị trên màn hình chờ, tôi lại nghĩ đến những câu chuyện thường ngày, hay lời hối thúc, lo lắng đủ chuyện vân vân. Nhưng không! Lần này thì khác.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...

Thông tin hàng ngày