Phật tử chùa Hoằng Pháp cầu nguyện cho phà Sewol

GNO - Tối 27-4, chùa Hoằng Pháp (H.Hóc Môn, TP.HCM) tổ chức lễ thắp nến nguyện cầu cho các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol tại Hàn Quốc. Hơn 2.000 Phật tử của khóa tu Phật thất lần thứ 76 và khách tham quan tham dự lễ.

1 hp 1.jpg
Chư tôn đức quang lâm lễ cầu nguyện

Trong ánh nến lung linh huyền ảo của đêm cầu nguyện, chư Tăng và Phật tử đều nhiếp tâm niệm Phật, hướng lòng mình về Đấng Từ phụ A Di Đà, ngưỡng nguyện Ngài tiếp độ hương linh của những nạn nhân trong vụ tai nạn.

Âm thanh xưng niệm hồng danh Phật hiệu hòa theo tiếng mõ và chuông lan tỏa khắp không gian Hoằng Pháp - tạo nên một bầu không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Trong khung cảnh ấy, mọi người đều quán niệm từ bi để hướng lòng mình đến các nạn nhân của vụ chìm tàu. Tất cả mọi người đều nguyện đem công đức trong một tuần tu tập khóa tu Phật thất để hồi hướng cho những người còn sống được bình an trở về và người mất được siêu thoát.

Được biết, ngày 16-4, phà Sewol chở 475 hành khách, trong đó có 352 học sinh trung học đang trong một chuyến đi chơi đến đảo Jeju đã gặp nạn giữa biển khơi trong nhiệt độ khoảng 120C. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hàng trăm người chết và mất tích. Không khí đau thương đang bao trùm lên đất nước Hàn Quốc. Thủ tướng Hàn Quốc đã chính thức từ chức và xin lỗi vì vụ việc này.

Xem thêm chùm ảnh ghi nhận từ đêm cầu nguyện:

1 hp 2.jpg
Phật tử đứng dậy, trang nghiêm cung đón chư tôn đức

1 hp 3.jpg
Chư tôn đức đã an vị tại lễ đài, được bố trí trước chánh điện chùa có tôn trí tôn tượng Đức Phật A Di Đà

1 hp 4.jpg
Giây phút lắng lòng dâng hương cúng dường Tam bảo

1 hp 5.jpg
Và thời kinh ngắn đã được chư tôn đức xướng tụng và hàng ngàn
Phật tử hòa theo trong âm ba trầm hùng, thiêng liêng của chuông mõ

1 hp 6.jpg

1 hop bao 10.jpg

1 hp 7.jpg
Một lòng thanh tịnh, thành kính xướng tụng tôn kinh và trì danh hiệu Phật,
đem phước báo hồi hướng tới các nạn nhân vụ chìm phà ở Hàn Quốc

1 hp 8.jpg
Một màn hình lớn thiết trí bên ngoài sân, trên màn hình là tôn dung Phật A Di Đà

1 hp 9.jpg
Những ngọn nến được thắp lên với lòng từ bi xin lan tỏa...

1 hp 11.jpg
Không gian nơi chùa Hoằng Pháp trở nên linh thiêng hơn trong lời kinh, tiếng niệm Phật và ánh sáng của nến

1 hp 12.jpg
Giây phút thành kính nguyện cầu

1 hp 13.jpg

1 hp 14.jpg

1 hp 16.jpg

1 hp 15.jpg
Ánh nến này xin thành kính dâng lên Đức Từ phụ, nguyện hồi hướng phước lành của khóa tu đến nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Xin tâm từ rải tới họ để người mất sớm siêu sanh, người con hồi tâm nhẹ nhàng...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày