Phật tử đến vùng đau thương…

GNO - Đau thương vì tại địa điểm ấy, vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào tối qua, 17-5, lấy đi 34 sinh mạng con người và làm 14 người bị thương nặng. Đó là vụ tai nạn thương tâm tại cầu 14 (cầu Sêrêpôk, Đắk Lắk, Đắk Nông).

tai nan 3.jpg

Chiếc xe bị nạn tối qua, 17-5 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo tường thuật của các báo mạng sáng nay, 18-5, rằng chiếc xe khách đang chạy theo hướng Buôn Ma Thuột - TP.HCM đã tông vào lan can bên phải cầu 14 (ranh giới giữa Đắk Lắk và Đắk Nông), sau đó rơi xuống sông Sêrêpôk. Được biết, chiếc xe khách bị nạn mang biển số 47V-2371 thuộc HTX Quyết Thắng (QL26, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) chạy tuyến Đắk Lắk - TP.HCM.

Hình ảnh tang thương tại hiện trường vụ tai nạn và tại bệnh viện Đắk Lắk đã được ghi nhận làm nhiều người xót xa, cư dân mạng vào xem những hình ảnh ấy cũng dành những chia sẻ đặc biệt. Những lời cầu nguyện được phát đi với thông điệp đầy nhân văn như “Cầu nguyện cho những nạn nhân đó được siêu thoát”, “Cầu nguyện cho người nhà nạn nhân bớt đau thương” hoặc có khi chỉ là những lời thốt ra từ đáy tim rằng “Tội nghiệp quá”… Tất cả nói lên sự chia sẻ chân thành với nỗi mất mát và tang thương của mọi người được biểu hiện bởi ý thức tương thân trong cộng đồng. Và chắc chắn, tôi biết từ sáng tới giờ cũng đã có những người lục tục mang những món tiền nhỏ của mình tới các tòa soạn báo để gửi tặng thân nhân người chết hầu xoa dịu bớt phần nào nỗi đau.

Nỗi đau chỉ có thể được lắng dịu và bớt đi khi tình thương có mặt. Và thật xúc động, trên trang tường thuật của Tuổi Trẻ Online tôi thấy sự xuất hiện của những chiếc áo tràng lam với những cái chấp tay thành kính của những bạn đạo của mình.

Bao giờ cũng vậy, những Phật tử luôn luôn lắng nghe thấy nỗi khổ của thế gian và cũng luôn luôn có mặt kịp thời như thế để san sẻ yêu thương, giúp cho những nỗi đau được lắng dịu.

tai nan 1.jpg

tai nan 2.jpg

Phật tử đã có mặt và chia sẻ ân cần với kẻ còn, người mất.
Đó chính là lòng từ bi, là hạnh nguyện "cứu khổ, ban vui"
được người con Phật hành trì trong đời sống,
sẻ chia với đồng loại, đồng bào - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bao giờ cũng vậy, hình ảnh người con Phật thực hiện hạnh nguyện “cứu khổ, ban vui” cũng được ghi nhận bằng một sự cảm kích. Và, hình ảnh người con Phật xuất hiện ở đâu thì ở đó cũng giảm đi đau thương, tăng trưởng hạnh phúc!

Với những hình ảnh dễ thương ấy, tôi nghĩ đến hạnh nguyện lắng nghe và cứu khổ của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát. Hình bóng tu sĩ Phật giáo hay những chiếc áo tràng lam xuất hiện ở những vùng đau thương để sẻ chia với những mất mát với chúng sanh cũng chính là hóa thân của Bồ-tát Quán Thế Âm ngay giữa cuộc đời vô thường, có nhiều nỗi đau, mất mát này…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Như Danh/BGN

Hai quan niệm sai lầm của người tu Phật

NSGN - Nhiều người thường hoài nghi rằng, kinh điển Phật giáo được kết tập đã hơn 2.500 năm, thì lời dạy ấy há chẳng đã sai biệt, chẳng còn xác chứng là Phật ngôn nữa sao?
Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Thông tin hàng ngày