Phật tử Kalmykia tổ chức lễ hội năm mới

GNO - Lễ hội truyền thống của Phật giáo Kalmykia được tổ chức trong tháng âm lịch đầu tiên của năm mới, bắt đầu vào ngày 24-2 qua, tại trung tâm Phật giáo chùa Vàng Thích Ca của nước này.

kalmykia lhnm 1.jpg

Các nhà sư đọc kinh cầu nguyện trong ngày đầu năm mới

Lễ hội này được tổ chức tại các lãnh thổ thuộc vùng Siberia, Mông Cổ và các khu vực tôn giáo lớn của Trung Quốc. Tại Mông Cổ và Kalmykia, lễ hội năm mới này có tên là Tsagaan Sar, được gọi là Sagaalgaan ở Cộng hòa Buryatia và Shagaa ở Cộng hòa Tuva. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất ở khu vực này và trùng với lễ hội năm mới Losar của người Tây Tạng.

Lễ hội Tsagaan Sar có sự hiện diện của Telo Tulku Rinpoche, vị Lạt-ma đứng đầu Phật giáo Kalmykia, đại diện danh dự của Đức Dalai Lama ở Liên bang Nga, Mông Cổ và bang Commonwealth. Trong ngày đầu tiên này, người dân cúng dường những lời chúc và một loại bánh đặc biệt đến chư Thiên. Trong thời gian này, các nhà sư bày tỏ lòng biết ơn chư Hộ pháp và đảnh lễ Pháp bảo.

“Ngày tốt lành này đánh dấu mùa xuân, sự tỉnh giấc của thiên nhiên, sự mới mẻ của cuộc sống và hy vọng về một tương lai tươi sáng - là một trong những truyền thống và tập tục tốt đẹp nhất của người dân Kalmykia thông qua các giá trị tinh thần, tâm linh và khát vọng tốt đẹp trong lễ hội này” - vị Lạt-ma đứng đầu Phật giáo Kalmykia chia sẻ.

kalmykia lhnm 2.jpg

15 bức thangka được trưng bày tại chùa Vàng Thích Ca trong suốt lễ hội năm mới

Tất cả lãnh đạo các vùng của Cộng hòa Dân chủ Kalmykia đều đến tham dự lễ hội và được tặng tượng Bồ-tát Địa Tạng từ Lạt-ma Shajin; sau đó đồng tụng kinh cầu nguyện.

Trong khuôn khổ lễ hội, triển lãm “15 điều kỳ diệu của Đức Phật Thích Ca” mở cửa đón công chúng, do Viện Bảo tàng Quốc gia Kalmykia và chùa Vàng Thích Ca tổ chức.

Đặc biệt, 15 bức thangka Tây Tạng (do Đức Dalai Lama cúng dường) được trưng bày, giới thiệu về cuộc đời và hành trạng của vị thầy Phật giáo Tây Tạng Je Tsongkhapa (1357-1419), người sáng lập truyền thống Phật giáo Gelug.

Trần Trọng Hiếu
(theo The Buddhist Door)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày