Pho tượng Thiên Vương được làm từ thiên thạch

GNO - Một bức tượng Phật giáo có niên đại nghìn năm tuổi lấy từ Tây Tạng vào năm 1938 bởi một đội SS tìm nguồn gốc của học thuyết Aryan của Hitler được cho là được chạm khắc từ một thiên thạch, các nhà khoa học báo cáo hôm thứ Tư (26-9).

Trong một bài báo được công bố trên một tạp chí khoa học, các nhà nghiên cứu Đức và Áo đã kể lại một câu chuyện phi thường nơi mà khảo cổ học, Đế chế Thứ ba và kho tàng vũ trụ được gắn bó với nhau như một bộ phim của Indiana Jones.

Được gọi là "Người Sắt" (Iron Man) vì hàm lượng sắt chứa trong đá của nó, bức tượng cao 24cm đã được đưa tới Đức bởi một đoàn thám hiểm do Ernst Schaefer, một nhà động vật học và dân tộc học, dẫn đầu.

Được hỗ trợ bởi Giám đốc SS Heinrich Himmler và lãnh đạo nhóm gồm tất cả các thành viên đều thuộc SS, Schaefer đã rong ruổi khắp Tây Tạng trong các năm 1938 và 1939 để tìm kiếm nguồn gốc của chủ nghĩa Aryan, khái niệm về một chủng tộc ưu việt mà chủ nghĩa phát xít từng củng cố.

Với trọng lượng 10,6kg, tượng được xác định là Tài Bảo Thiên Vương (một trong Tứ Đại Thiên Vương theo truyền thống Phật giáo) đang ngồi với lòng bàn tay phải dang ra và trỏ xuống dưới (ảnh).

iron man.jpg

Phân tích hóa học cho thấy rằng chất liệu đá khắc nên bức tượng có nguồn gốc từ một thiên thạch.

Phiến đá đã tồn tại sau khi trải qua một chuyến đi dài qua Hệ Mặt trời và sự ma sát với khí quyển trước khi va chạm với Trái đất.

Đó là một loại thiên thạch đặc biệt quý hiếm gọi là ataxite, thành phần trong đó gồm có sắt và niken, theo nghiên cứu được công bố trong tạp chí Thiên thạch và Khoa học Hành tinh.

“Bức tượng được chạm trổ từ một thiên thạch sắt, từ một mảnh thiên thạch Chinga rơi vào khu vực biên giới giữa Mông Cổ và Siberia khoảng 15.000 năm trước đây”, nhà điều tra Elmar Buchner của trường Đại học Stuttgart, cho biết.

“Trong khi mảnh vỡ đầu tiên đã chính thức được phát hiện vào năm 1913 bởi những người tìm vàng, nên chúng tôi tin rằng mảnh thiên thạch riêng lẻ này được thu thập từ nhiều thế kỷ trước”.

Niên đại chính xác của tác phẩm điêu khắc không được xác lập chính xác nhưng theo phong cách của bức tượng có thể nói nó thuộc về giai đoạn văn hóa Bon tiền Phật giáo thuộc thế kỷ XI.

Tài Bảo Thiên Vương là vị thiên vương trấn thủ phương Bắc, còn được gọi là Jambhala ở Tây Tạng.

Khi bức tượng đến Munich, nó đã trở thành một phần của bộ sưu tập tư nhân và sau đó là đối tượng nghiên cứu của Buchner sau một cuộc đấu giá năm 2009.

Thiên thạch đã được lồng ghép vào thờ tự tôn giáo. Black Stone ở Kaaba (Mecca) được cho là một thiên thạch đá.

"Bức tượng Người Sắt chỉ là hình minh hoạ của một con người được khắc vào một thiên thạch, có nghĩa là chúng tôi không có gì để so sánh nó khi đánh giá về giá trị", ông Buchner nói.

"Chỉ mỗi xuất xứ của nó thôi cũng có thể có giá trị 20.000 USD. Tuy nhiên, nếu ước tính gần một ngàn năm tuổi của chúng tôi về bức tượng là chính xác thì nó có thể là vô giá".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày