Phu nhân Chủ tịch nước thăm chùa, Tắm Phật ở Nhật

GNO - Hôm qua, 29-5 (rằm tháng 4 ÂL), chùa Nishinkutsu (Nhật Bản) cung đón HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, cùng chư tôn đức giáo phẩm trong Ban Thường trực HĐTS và bà Nguyễn Thị Hiền - phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang viếng chùa, lễ Phật, Tắm Phật, cầu an, nguyện cầu cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển.

nhat (4).jpg


Hòa thượng Yoshimizu Daichi đón tiếp và trân trọng
đón nhận cũng như tặng quà tới phu nhân Chủ tịch nước

Hòa thượng Yoshimizu Daichi cũng đã tặng quà và nhận quà từ phu nhân Chủ tịch nước. Đặc biệt, dịp này cũng là kỷ niệm lần thứ 2.642 năm ngày Đức Phật đản sanh, bà Nguyễn Thị Hiền đã thực hiện nghi thức tắm Phật và gởi lời khánh tuế đến chư tôn đức Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni cùng đông đảo cộng đồng bà con Phật tử sức khoẻ, mọi việc hanh thông tốt đẹp. 

Nhân buổi thăm của đoàn, Sư cô Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã giới thiệu, trình bày về sự đoàn kết hòa hợp và phát triển tôn giáo tại Nhật.

nhat.jpg


HT.Thích Bảo Nghiêm cùng bà Nguyễn Thị Hiền tắm Phật tại chùa Nishinkutsu (Nhật Bản)

nhat (3).jpg
Trước khi rời chùa, phu nhân Chủ tịch nước chụp hình lưu niệm

Được biết, chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với vị thế quốc khách có ý nghĩa quan trọng nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam (1973 - 2018), đồng thời một lần nữa khẳng định và củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa hai quốc gia, sau chuyến thăm lịch sử của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tới Việt Nam hồi tháng 2-2017.

Thích Nhuận Định

(từ Nhật)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày