Phú Yên: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên tổ chức đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên tổ chức đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Tác (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), chiều 24-7, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).
Chư tôn đức thực hiện nghi thức dâng hương

Chư tôn đức thực hiện nghi thức dâng hương

Chứng minh gia trì buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Thông Hòa, Phó Trưởng ban Trị sự; Đại đức Thích Nguyên Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Đại đức Thích Quảng Phục, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng với 75 Tăng Ni đại diện Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Lê Đình Chương, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành sở tại, đoàn thanh niên đồng tham dự.

Tăng Ni trên địa bàn về tham dự lễ cầu siêu

Tăng Ni trên địa bàn về tham dự lễ cầu siêu

Trước đài tưởng niệm, chư tôn đức Tăng, Ni cùng đại diện lãnh đạo các cấp trang nghiêm thực hiện nghi thức dâng hương, dành những giây phút tĩnh lặng để mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến các bậc tiền nhân hữu công, những anh hùng, liệt sĩ trên quê hương đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nền độc lập mãi mãi cho dân tộc, cho thế hệ mai sau.

Hòa thượng Thích Đồng Tiến nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay về việc bảo vệ quê hương, xây dựng đất nước phát triển

Hòa thượng Thích Đồng Tiến nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay về việc bảo vệ quê hương, xây dựng đất nước phát triển

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đồng Tiến đã ôn lại những đóng góp to lớn của các thế hệ cha ông đi trước, đã có công trong việc giữ gìn chủ quyền bảo vệ non sông.

Đại lễ hôm nay thể hiện truyền thống tốt đẹp “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, cũng chính là truyền thống tứ ân của người con Phật. Qua đây, Hòa thượng cũng nhắc nhở, nghĩa vụ ngày nay của thế hệ trẻ chính là phải gìn giữ, bảo vệ quê hương, xây dựng đất nước ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Tác có trên 6.000 ngôi mộ liệt sĩ

Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Tác có trên 6.000 ngôi mộ liệt sĩ

Tiếp đó, Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức khai kinh, đốt nến tri ân và đăng đàn chẩn tế cầu siêu cho các vong linh, hương linh được siêu thoát về cõi tịnh.

Được biết, Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Tác có trên 6.000 ngôi mộ liệt sĩ, trong số đó có những ngôi mộ liệt sĩ vẫn chưa xác định được thông tin cụ thể, nhưng các anh luôn là những chiến sĩ bất tử trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trong phiên khai mạc vào sáng nay tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

16 Ban Trị sự tỉnh thành phía Nam dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mở rộng

GNO - Đại biểu 16 Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố phía Nam đã lắng nghe, thảo luận các nội dung trong Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mở rộng năm 2025, diễn ra sáng nay, 30-10, tại Văn phòng Ban Thường trực phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM).
Các phần cơm được Phật tử đạo tràng chùa Phật Học Tỉnh hội Quảng Trị chuẩn bị tươm tất

Của tuy nhỏ mọn, nghĩa sâu muôn trùng...

GNO - Sáng 29-10, khi Huế vẫn đang oằn mình trong mưa lũ, nhiều nơi bị cô lập vì nước dâng cao, thì tại chùa Phật Học Tỉnh hội Quảng Trị, sau giờ công phu khuya, bếp lửa lại đỏ lên trong làn sương mờ sớm. Hơi ấm của tình người len qua khói bếp, tỏa ra khắp sân chùa...
Bến Nghinh Lương Đình - Ảnh: Trần Thiện

Lụt về

GNO - Mấy hôm ni, miền Trung mưa chi mà mưa mãi. Từng hạt mưa như rơi vào lòng người - lạnh, dài và nặng trĩu.

Thông tin hàng ngày