GN - Tôi được biết Sư bà Diệu Không từ năm 1963, khi Sư bà đến chùa Ấn Quang nộp đơn xin tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Việc làm này khiến tôi suy nghĩ Sư bà có chí hướng quá cao thượng, nên tôi mới tìm hiểu về hành trạng của Sư bà.
GNO - 19 giờ tối nay, 1-5 (1-4-Nhâm Dần), tại chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nhập kim quan.
GNO - Thông tin của PV Báo Giác Ngộ cập nhật từ Văn phòng Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cho biết tang lễ của Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN được tổ chức từ ngày 1 đến 6-5-2022.
GNO - Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, bậc giáo phẩm Ni cao niên nhất hiện nay, vừa viên tịch tại chùa Phước Huệ (Đồng Tháp), đại thọ 106 tuổi. Ni trưởng là một trong những độc giả gắn bó với Báo Giác Ngộ từ ngày ra số đầu tiên (1976).
GNO - Ban Tổ chức lễ tang cho biết đã đón tiếp nhiều đoàn viếng tang Ni trưởng Thích nữ Như Đức, cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM; trụ trì chùa Dược Sư (TP.HCM) chùa Bạch Vân (tỉnh Bến Tre).
GNO - Tối 6-1, tại chùa Dược Sư, Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh và môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Như Đức, cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM nhập kim quan.
GNO - Ni trưởng Tân Liên, Phó trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Giáo phẩm thường trực Ni giới - Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công, Tiền Giang) đã chia sẻ như vậy nhân dịp Giác Ngộ chuẩn bị lễ kỷ niệm 45 năm ngày ra số báo đầu tiên.
GN - Khi còn là cô gái nhỏ ngồi níu áo Mạ lên chùa, tôi nhận ra dáng người nhỏ nhắn của một Ni sư, mà khi thấy, Mạ tôi đã chào cung kính. Sau đó được Mạ cho biết đó là “cô” Viên Minh. Khiêm tốn và thuần nhị, chỉ có ánh mắt và nụ cười hiện rõ.
Hơn chục năm trước, khi tôi mang cuốn hồi ký của chị tôi là Nguyễn Thị Thiếu Anh sang tặng người bạn cũ Đồng Khánh năm xưa là chị Cao Xuân Nữ Oanh, tôi đã nghe chị nhắc đến Sư bà Diệu Không đang ở trong chùa Kiều Đàm ngay bên cạnh.