Tặng 8.150 phần quà cho thiếu nhi các tỉnh thành

(GNO-TP.HCM): Vui đêm trăng rằm cho tuổi thơ, Ni sư Thích Nữ Huệ Từ, Phó ban TTXH TƯ đã tổ chức đêm trăng rằm cho các em thiếu nhi và tặng 8.150 phần quà tại các tỉnh Rịa-Vũng Tàu, Quảng Nam, Phú Yên, Daklak, Đồng Nai và TP.HCM.  

Tại các tỉnh thành,  Ban TTXH T.Ư đã tổ chức vui chơi cho các em và tặng quà gồm lồng đèn, bánh trung thu…, dịp này Công ty TNHH AJE cũng tặng 6.720 chai nước ngọt.

IMG_0643.JPG

Các em vui Tết Trung thu

IMG_0635.JPG

Xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị nhận quà

Ngoài ra, Ban TTXH T.Ư cũng đã tặng quà cho người nghèo phường 1, Q.Phú Nh uận; tặng 250 phần quà cho đồng bào người Chăm tỉnh Ninh Thuận, hỗ trợ chi phí xây dựng nhà xe nhang cho Hội Người mù huyện Giồng Trôm (Bến Tre); hỗ trợ 320 mét tole xây dựng nhà rông cho đồng bào nghèo tại xã Yachim (Kon Tum).

Sắp tới (ngày 17-9), Ban TTXH T.Ư kết hợp với y bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (Long An) khám và phẫu thuật 100 ca ghép thủy tinh thể nhân tạo cho bệnh nhân nghèo và tặng 100 phần quà cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Đợt này, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP cũng hỗ trợ 100 thủy tinh thể nhân tạo.

Tổng trị giá các hoạt động trên trị giá hơn 250 triệu đồng.

DSC_0257.JPG
DSC_0159.JPG

Tặng quà Trung thu cho các em

Được biết, 6 tháng đầu năm 2011, Ni sư TN.Huệ Từ đã giúp phẫu thuật 1.876 ca ghép thủy tinh thể nhân tạo, 570 chiếc xe lăn, 16 xe lắc; tặng 1.465 phần quà cho người nghèo, 502 tấm tole và 320 mét tole cho đồng bào dân tộc, 35 giếng nước và nhiều chương trình từ thiện nhân đạo khác tổng trị giá trên 3,6 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày