Thái Bình: Triển khai tổ chức Đại lễ Vu lan, kết khóa An cư

GNO - Sáng nay, 29-7, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Thái Bình tổ chức họp tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) để nghe báo cáo tình hình tu học tại các trường hạ và thảo luận kế hoạch tổ chức các Phật sự từ nay tới hết mùa an cư. 

TT.Thích Thanh Hòa, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh phát biểu khai mạc, báo cáo tình hình khóa an cư kiết hạ của toàn thể Tăng Ni tỉnh nhà trong thời gian qua, nhấn mạnh một số Phật sự đã làm được như: cử Tăng Ni tham gia Ủy viên UBMTTQ tỉnh; hỗ trợ tỉnh nhà tổ chức lễ cầu siêu liệt sĩ dịp 27-7; mong muốn chư tôn đức đóng góp ý kiến để các Phật sự trong mùa Vu lan được thành tựu viên mãn.

IMG_290720119.jpg


Toàn cảnh kỳ họp sáng nay 29-7

ĐĐ.Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký BTS tỉnh đã triển khai Thông tư số 223/TT-HĐTS, ngày 18-7-2019 của TƯGH về việc tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2563 - DL.2019.

Tại hội nghị, chư tôn đức đại diện đã thảo luận một số vấn đề trong khóa an cư kiết hạ, nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Vu lan tại các cơ sở trường hạ và các tự viện đảm bảo trang nghiêm, long trọng, hòa hợp đạo và đời, thể hiện hạnh nguyện tri ân, báo ân, báo hiếu của Tăng Ni, tín đồ, cư sĩ Phật tử - noi theo đức hạnh của Ngài Mục Kiền Liên trong kinh điển Phật giáo.

Chư tôn đức cũng thảo luận thời gian đón tiếp phái đoàn các ban ngành tỉnh đến thăm, thông báo tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, triển khai một số văn bản liên quan đến tín ngưỡng - tôn giáo.

Cụ thể, sau kỳ nghỉ lễ Vu lan, 6 trường hạ sẽ lần lượt đón phái đoàn các ban ngành trong thời gian từ 20 đến 26-7 âm lịch; lễ tổng kết khóa an cư kiết hạ cũng được ấn định tổ chức từ ngày 3 tới 8-8 âm lịch tới.

Tin, ảnh: Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày