Thái Lan: Các ngôi chùa ở Ayutthaya có nguy cơ sụp đổ do lũ lụt

Nước lũ làm hư hại các công trình kiến trúc Phật giáo cổ - Ảnh: AFP
Nước lũ làm hư hại các công trình kiến trúc Phật giáo cổ - Ảnh: AFP
GNO - Các ngôi chùa cổ của Ayutthaya đã tồn tại qua nhiều thế kỷ dưới cái nóng và mưa nhiệt đới, nhưng gần đây các chuyên gia đang lo ngại vì một trong số đó đã bị xuống cấp do lũ lụt ở Thái Lan tàn phá và có thể có nguy cơ sụp đổ.

Mùa mưa bất thường năm nay đã quét qua miền trung và miền bắc Thái Lan kể từ tháng bảy, làm hơn 600 người chết và hàng triệu người bị hư hỏng nhà cửa và mất đi sinh kế.

Ayutthaya, cách khoảng 80 km về phía bắc Bangkok, là một trong những phần bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước và hình ảnh chụp được từ trên không ấn tượng hồi tháng trước cho thấy các ngôi chùa của nơi này trông giống như là các hòn đảo trong một hồ nước rộng mênh mông.

Các công trình kiến trúc này nhiều tuần liền bị chìm lấp dưới vùng nước âm u và bây giờ các vết nứt mới đã xuất hiện trong một số chùa vốn đã từng nổi tiếng tại cố đô này, một điểm thu hút du lịch lớn và là địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Du khách đã được cảnh báo không được leo lên các cấu trúc đề phòng bị sụp đổ.

Chaiyanand Busayarat, giám đốc Công viên lịch sử Ayutthaya, ước tính lũ lụt đã làm thiệt hại ít nhất 650 triệu bat (20 triệu USD), nhưng đây vẫn chưa phải là con số đầy đủ.

"Các công trình kiến trúc này không được thiết kế để chịu đựng một khối lượng nước lũ nhiều như vậy. Nước lũ cũng đã làm mềm mặt đất, làm cho nó không ổn định. Công trình có thể bị lún, hoặc trong trường hợp xấu nhất, có thể bị sụp đổ” - ông đã nói với AFP.

Nước đã rút khỏi trung tâm thành phố nhưng một số ngôi chùa rải rác xung quanh công viên lịch sử vẫn chưa hoàn toàn hết ngập.

Được xây dựng tại ngã ba của sông Chao Phraya, Pa Sak và Lopburi, các di tích ở Ayutthaya dễ dàng bị ngập lụt theo mùa.

Ayutthaya, được hình thành vào khoảng năm 1350, là một trong những thủ đô của vương quốc cũ Xiêm La. Vào giai đoạn phát triển ở đỉnh cao, nó có đến ba hoàng cung và hơn 400 ngôi chùa.

Sau bốn thế kỷ từng là thủ đô, thành phố đã bị suy tàn bởi quân Miến Điện xâm lược vào năm 1767 và hầu như cả thành phố đã bị phá hủy.

Nhiều tàn tích còn lại đã được khôi phục.

Tại chùa Wat Phra Ram, Chaiyanand đã cho thấy một vết nứt thẳng đứng khoảng 2 mét trong một cấu trúc bằng gạch.

"Tôi nghĩ vết nứt này xảy ra trong thời gian lũ lụt, nhưng tôi phải nói rằng ngôi chùa nhỏ như thế này không phải là đáng sợ Những ngôi chùa nặng nhiều tấn mới là mối quan tâm nhiều hơn”.

Mối quan tâm quan trọng và tức thời đối với nhiều người trong thành phố này là phải mở cửa trở lại để đón khách du lịch.

Nước rút xuống đã để lại một số lượng lớn rác thải - từ các túi nhựa, đế giày, cành cây nằm rải rác ở các ngôi chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

1.500 phần quà được chùa Tuyền Lâm và Phật tử Như Phú trao đến đồng bào vùng sâu Tây Nguyên trong chuyến thiện nguyện từ ngày 24 đến 28-3-2026

Chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây, TP.HCM) trao 1.500 phần quà đến đồng bào vùng sâu ở Tây Nguyên

GNO - Từ ngày 24 đến 28-3-2026, chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây, TP.HCM) cùng Phật tử Như Phú (Phó Tổng Giám đốc Công ty nhựa Long Thành) tổ chức chuyến thăm, tặng quà đến đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, các trại phong, cơ sở bảo trợ tâm thần và trẻ em mồ côi ở Tây Nguyên.
Cô Lisi Ha Vinh - vợ Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ, đồng sáng lập Quỹ Eurasia giới thiệu về sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” - Ảnh: Nhã An

Nghệ thuật chuyển hóa biểu hiện qua tác phẩm của Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ

GNO - Những giai điệu âm nhạc được khởi lên kết nối mọi người tại buổi giao lưu ra mắt sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” của Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ - nguyên Giám đốc Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia Bhutan - đã mang đến những ý nghĩa sâu sắc về sự tự do, tình yêu và biểu hiện.

Thông tin hàng ngày