Tham gia đi bộ “chắp cánh tương lai” tại Đầm Sen

Tham gia đi bộ “chắp cánh tương lai” tại Đầm Sen

GNO - Sáng nay, 8-4-2016, tại cafe Vườn Đá (số 3 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM) đã diễn ra buổi họp báo về chương trình “Chắp cánh tương lai” lần 3 do Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Tài năng thể thao học đường TP.HCM thực hiện.

Theo đó, ban tổ chức cho biết, từ 6g30 đến 9g ngày 24-4-2016 (Chủ nhật) sẽ diễn ra cuộc đi bộ trên tuyến đường bên trong Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11) với số lương tham gia 3.000 người (gồm cán bộ công nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp, người lao động, học sinh - sinh viên, cá nhân là tình nguyện viên…). Tổng số tịnh tài dự trù thu được là 1,55 tỷ đồng.

Thông qua chương trình, ban tổ chức sẽ tặng 500 suất học bổng khuyến học và học bổng nghề - trung cấp chuyên nghiệp cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi các xã vùng sâu, vùng xa (mỗi tỉnh 100 - 120 suất), tặng chi phí trị bệnh, tặng xe đạp, tập vở và sách giáo khoa… Hỗ trợ các địa phương khó khăn (huyện Đức Huệ - tỉnh Long An) xây cầu bêtông thay cho cầu khỉ thô sơ giúp các em đến trường an toàn.

Đăng ký tham dự bằng email, gửi về quyhotrogiaoducvatainangtphcm@gmail.com và tham khảo thêm tại www.quyhotroheaf.com.vn.

Được biết, chương trình có sự đồng hành của Công viên Văn hóa Đầm Sen, Trường Trung cấp Âu Việt TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Kinh tế… các doanh nghiệp và các đơn vị truyền thông tham gia.

Hồng Nho

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày