Thầy Hyemin sẽ từ bỏ Twitter

Thầy Hyemin sẽ từ bỏ Twitter

GNO - Thầy Hyemin (ảnh), một nhà sư Phật giáo nổi tiếng và là một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội Hàn Quốc, tuyên bố sẽ từ bỏ Twitter để "nhìn lại" chính mình.

"Gần đây tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã nói quá nhiều kể từ khi bắt đầu sử dụng Twitter", thầy đã viết trên tài khoản của mình. "Từ nay tôi phát nguyện sẽ im lặng và nhìn lại bản thân mình".

Thầy nói thêm rằng giao tiếp trực tuyến đã mang lại cho thầy "nhiều niềm vui".

Thầy Hyemin đã đưa ra những lời khuyên trực tuyến và những bình luận kích thích tư duy cho nửa triệu người theo mình trên Twitter.

Trong số những thanh niên Hàn Quốc, thầy được xem là một người cố vấn hàng đầu với những tư vấn cho những người gặp khó khăn trong các mối quan hệ.

"(Những người trẻ tuổi) không muốn tiết lộ điều gì. Họ chỉ muốn chữa lành vết thương của mình bằng các mối quan hệ. Họ muốn có một ai đó lắng nghe và liên kết với họ", thầy Hyemin gần đây cho biết.

Quyển sách về nghiên cứu tâm linh của thầy, "Những điều bạn có thể nhận thấy sau khi nghỉ ngơi", được bình chọn là quyển sách hay nhất năm 2012 bởi người dùng của Interpark trực tuyến. Quyển sách này đã mang đến cái nhìn sâu về các mối quan hệ, tìm kiếm niềm đam mê của cuộc sống, và đề cao giá trị của chính mình.

Nhà sư qua đào tạo tại Princeton - tên thật là Joo Bong-seok - hiện đang làm trợ lý giáo sư tại khoa tôn giáo Đông Á thuộc Cao đẳng Hampshire.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày