Thưởng ngoạn văn hóa Trung Quốc ngày xuân

Đi chùa để được tâm hồn tĩnh tại, và còn được thỏa sức ngắm nhìn những nét đẹp văn hóa như nặn tò he, xem biểu diễn Kinh Kịch, khiến du khách đến với Lễ hội mùa xuân ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thêm phấn khích. Người già, trẻ nhỏ đều vui vẻ, tươi cười.  

Thưởng ngoạn văn hóa Trung Quốc ngày xuân ảnh 1
Người phụ nữ trẻ nặn tò he với các hình thù truyền thống và hiện đại để phục vụ khách du lịch ngày đầu xuân mới.
Thưởng ngoạn văn hóa Trung Quốc ngày xuân ảnh 2
Hai cô bé sinh đôi cười tươi khi bố mẹ mua cho hai hình con vật làm từ đường.
Thưởng ngoạn văn hóa Trung Quốc ngày xuân ảnh 3
Người phụ nữ trầm trồ trước các đồ thực phẩm bằng nhựa được treo ở Lễ hội mùa xuân trong một ngôi chùa ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc.
Thưởng ngoạn văn hóa Trung Quốc ngày xuân ảnh 4
Những hình ảnh sống động, đẹp mắt được các nghệ sĩ vẽ trên trứng.
Thưởng ngoạn văn hóa Trung Quốc ngày xuân ảnh 5
Bé gái ngẩn ngơ trước hình tò he Tôn Ngộ Không ngộ nghĩnh.
Thưởng ngoạn văn hóa Trung Quốc ngày xuân ảnh 6
Ngoài tỉnh Hồ Bắc, nhiều tỉnh khác cũng tổ chức Lễ hội mùa xuân. Người dân chăm chú xem diễn Kinh Kịch.
Thưởng ngoạn văn hóa Trung Quốc ngày xuân ảnh 7
Người phụ nữ mải mê chọn một vài đồ cho gia đình.
Thưởng ngoạn văn hóa Trung Quốc ngày xuân ảnh 8
Cậu bé thích thúc với các hình nặn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày