Tiếp sức mùa thi trong ngày cao điểm

GNO - Hôm nay, 1-7, các thí sinh từ các tỉnh, thành đổ về TP.HCM chuẩn bị dự thi đợt 1 (ngày 4, 5-7) nên các đội tình nguyện của chương trình Tiếp sức mùa thi 2013 (do Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức) đã làm việc hết công suất từ sáng tới chiều.

Theo đó, đã đón 24 xe đưa thí sinh, phụ huynh từ Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) vào (3 xe), 15 xe từ Bảo Lộc và 6 xe từ Di Linh (Lâm Đồng).

Tất cả đều tập trung về tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM), sau đó, dựa trên danh sách đăng ký địa điểm thi, các tình nguyện viên đưa thí sinh và người nhà về các địa điểm ăn ở miễn phí (chùa hoặc tư gia Phật tử) gần nơi thí sính dự thi.

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận trong ngày cao điểm này:

Tiepsucmuathi02.JPG

Chuẩn bị đón thí sinh, phân chia địa bàn

Tiepsucmuathi04.JPG

Các đội họp nội bộ để điều phối chương trình đón tiếp thật chu đáo

Tiepsucmuathi05.JPG

"Chúng mình sẽ tận tâm chia sẻ để các thí sinh và gia đình yên tâm"

Tiepsucmuathi08.JPG

Tình nguyện viên xem bản đồ khu vực trước khi chở thí sinh tới điểm trọ

Tiepsucmuathi09.JPG

Dắt thí sinh qua đường là những chiếc áo xanh tình nguyện

Tiepsucmuathi10.JPG

Một nhóm áo xanh khác nghiên cứu đường đi để đưa thí sinh đến nơi đến chốn

Tiepsucmuathi11.JPG

Tình nguyện viên "hộ tống" thí sinh và phụ huynh qua đường đúng vạch dành cho người đi bộ

Tiepsucmuathi14.JPG

"Các em theo chị nha, cứ yên tâm!"

Tiepsucmuathi15.JPG

Tìm tên thí sinh trong danh sách đã đăng ký trước đó

Tiepsucmuathi18.JPG

Thí sinh, phụ huynh về quá đông, phải cần loa tay hướng dẫn

Tiepsucmuathi20.JPG

"Áo xanh" chia sẻ bằng việc cầm túi xách giúp phụ huynh, thí sinh

Tiepsucmuathi26.JPG

Rất đông thí sinh đã về và được đón tiếp chu đáo từ tình nguyện viên chương trình

Tiepsucmuathi29.JPG

Đội cơ động đưa thí sinh đi bằng xe máy đến điểm trọ gần trường thi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày