Tìm thấy sách cổ tụng ca đạo Phật trong tự viện Hàn Quốc

(Seoul, Hàn Quốc): Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một cuốn sách Trung Quốc cổ  tụng ca về Đạo Phật  trong một ngôi chùa tại Hàn Quốc.

Theo tường thuật của Korea Times, bản sao tiếng Triều Tiên của cuốn sách cổ Trung Quốc, chứa đựng những lời chú giải của vương triều Joseon (1392-1910) do học giả Kim Si-seup ghi lại, đã được phát hiện tại Baekryunam, chùa Hải Ấn, Hàn Quốc.

Cuốn sách vốn được viết bởi một bậc thầy Phật học đời Đường (618-907) vào thế kỷ thứ 16.
Chúng tôi phát hiện ra cuốn sách cổ khi đang khảo sát thư viện của Hòa thượng Seong Cheol (1912-1993) tại Baekryunam, ở chùa Hải Ấn  vào tháng Tư năm ngoái.” Hòa thượng Won Teak phát biểu tại cuộc họp báo ở Jogye Order, miền bắc Seoul .
Đây là cuốn sách chứa đựng bản dịch từng chữ  theo đúng nguyên văn từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Triều Tiên hay Hàn Quốc. Nó khác những quyển sách dịch bình thường khác vì đặc tính dịch chính xác từng từ cũng như có sự khác biệt rất xa cú pháp tiếng Triều Tiên đang được sử dụng hiện nay. Trong đó có nhắc đến mười bài hát  thơ ca tụng những lời dạy của Đức Phật, được ngài  Dongan Shangchal, bậc thầy về Phật học đời Đường thuộc phái Thiền Tào Động, một tông phái tôn giáo của Trung Quốc viết ra. Các bài hát bao gồm bảy nét đặc sắc của Trung Quốc đồng thời chứa đựng các phương pháp thực hành và truyền thống của tông phái này.
Hòa thượng Won Taek giải thích đây là một phát hiện mang nhiều ý nghĩa vì cuốn sách có từ thế kỷ thứ 16. Hầu hết các bản kinh tụng cổ được biết đến ngày nay  đều có niên đại vào thế kỷ thứ 15.
Chúng tôi đã tìm thấy nhiều quyển sách cổ quý hiếm trong quá trình khảo sát thư viện và  sẽ  suy tôn chúng thành những bảo vật quốc gia sau khi đã thẩm định giá trị đồng thời sẽ sử dụng chúng làm tài liệu phục vụ  mục đích nghiên cứu” Hòa thượng cho biết.                                       

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trên tay là ống tiêm, trong tim là nụ cười và bao lì-xì đỏ thắm tình thương

Những đứa trẻ trên tay là ống tiêm và trong tim là nụ cười

GNO - Mùa hè của những “siêu nhân” nhí tại Khoa Ung bướu - Huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM là những ngày dài chiến đấu với bệnh tật, những mũi tiêm đau nhức và những viên thuốc đắng ngắt. Nhưng giữa những ngày hè ấy, vẫn có điều kỳ diệu xảy ra, mang đến cho các em những nụ cười, niềm vui nho nhỏ.

Thông tin hàng ngày