Tôi ăn chay

GN - Nhiều bạn bè hỏi tôi, nếu muốn tu theo con đường nhà Phật thì phải làm những gì, có phức tạp quá không, tôi đều trả lời rằng: chỉ cần bạn thành tâm mong muốn, không cần quá phức tạp đâu. Với tôi, đó là ăn chay.

anchay.jpg

Chuyện tôi ăn chay cũng rất tình cờ, tình cờ như một cái duyên thôi. Vì đó chính là tinh thần từ bi của Phật giáo, là việc đơn giản, dễ làm nhất đối với mỗi con người chúng ta nếu muốn đi trên con đường Phật tử. Chúng ta chỉ là người bình thường, nhưng chúng ta có sự thành tâm, chúng ta đem cả tấm lòng vào những sự chỉ dạy của Đức Phật.

Đến một ngày, thói quen ăn ở quán chay đã thành hoạt động yêu thích của tôi. Với tôi, ăn chay cũng chính là ta đang học theo Phật pháp một cách đơn giản nhất, tự nhiên nhất. Lời Phật dạy rằng, ăn chay nghĩa là ăn những loài thảo mộc: hoa quả, rau cải; không ăn những món ăn thuộc loài động vật như thịt, cá, tôm, cua, sò, ốc, những vật hữu tình, biết tham sống sợ chết như người. Vâng, cũng đơn giản và không khó khăn thực hiện nếu chúng ta thành tâm, chúng ta học theo sự từ bi của Đức Phật.

Thật ra, câu chuyện của tôi cũng chỉ có như vậy, và tôi bắt đầu thói quen ăn chay. Đó cũng là một cách để học Phật pháp. Đến một ngày, tôi đã được nghe câu chuyện về ăn chay, rằng đó tuy chỉ là hoạt động ăn uống hàng ngày của con người nhưng nếu tuân theo thì chúng ta cũng đã tiến được một bước trên con đường tu. Ăn chay chính là để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng. Đã là sự sống thì không nên ăn thịt lẫn nhau, nếu hiểu được điều đó cũng chính là ta đang tiến bước trên con đường tu theo Phật pháp.

Trong vấn đề ăn chay, càng tìm hiểu tôi lại vỡ ra nhiều điều. Ăn chay không chỉ là một hoạt động bình thường mà còn nhiều điều ẩn chứa trong nó. Tại sao lại có nhiều người nổi tiếng trên thế giới lựa chọn ăn chay dù họ có thừa điều kiện để ăn những món sơn hào hải vị, dù họ không mang trong mình, hoặc không nghĩ đến con đường tu hành theo Phật pháp? Ví dụ như nhà danh họa và điêu khắc gia người Ý Léonard da Vinci hay nhà khoa học Benjamin Franklin, các ông đều là những danh nhân nổi tiếng và có vị trí trong lịch sử nhân loại, và họ đều ăn chay. Họ ăn chay vì sức khỏe của họ và bảo vệ môi trường, và để giải thích việc này, tôi cho rằng có thể họ không tu theo Phật nhưng trong lòng họ có sự từ bi giống với giáo lý nhà Phật, dù là ăn chay vì lý do nào nhưng quan điểm sống của họ ít nhiều giống với một số điều Phật dạy.

Nếu ta là một người bình thường, ta có thể học theo tấm gương ăn chay của những danh nhân trên, và từ đó cảm thấy việc ăn chay gần gũi với chúng ta hơn.

Với tôi, ăn chay phải đi kèm với tu tâm dưỡng tính, đó cũng là học theo lời Phật dạy. Có thể con người tôi cũng không quá tốt đẹp, nhưng “tốt được bao nhiêu là đáng quý bấy nhiêu”. Ăn chay không phải là sự giải thoát, cần phải theo các pháp tu khác chứ không chỉ mỗi ăn chay. Nhưng ăn chay chính là hoạt động cơ bản nhất, nhưng cũng là việc quan trọng trên con đường tu theo Phật pháp. Đó chính là sự thay đổi, sự tiến bộ trong suy nghĩ của mỗi con người, sự tốt đẹp trong tâm chúng ta.

Với tôi, ăn chay là một việc quan trọng để bước trên con đường Phật pháp. Tuy chỉ là bữa ăn hàng ngày nhưng việc ăn chay không phải là điều xuất phát từ ham thích hay muốn khoe khoang. Hơn nữa ăn chay rất tốt cho sức khỏe, điều đó đã được khoa học chứng minh, và ăn chay cũng là cách để lòng của ta bình tâm lại, cũng để chúng ta thêm sáng suốt trong cuộc sống.

Đinh Thành Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang đăng đàn chẩn tế siêu tiến anh linh liệt sĩ, đồng bào tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều 9-11, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ) thuộc P.Hòa Hưng, TP.HCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào, cầu âm siêu dương thái.
Phật tử thực hiện nghi thức dâng y Kathina lên chư Tăng tại chùa Kỳ Viên, P.Bàn Cờ, TP.HCM

TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ)

GNO - Sáng nay, 9-11 (20-9-Ất Tỵ), tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ, TP.HCM) diễn ra Lễ dâng y Kaṭhina Phật lịch 2569, đây là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông, đánh dấu sự kết thúc ba tháng An cư kiết hạ của chư Tăng.
"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...

Thông tin hàng ngày