Tổng thống Hàn Quốc: “Giữa mọi biến động của thời cuộc, ngọn đèn của các ngôi chùa vẫn chưa bao giờ tắt”

Dâng hoa đăng
Dâng hoa đăng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đặc biệt, vào ngày Phật đản năm nay, trong bối cảnh Hàn Quốc đối mặt với nhiều thách thức về an sinh xã hội, Tổng thống Lee Jae Myung đã có bài phát biểu đáng chú ý, mang đậm tính nhân văn và định hướng chính sách rõ ràng, góp phần nhấn mạnh vai trò của các giá trị Phật giáo trong đời sống xã hội đương đại.

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, các nghi thức truyền thống đã được cử hành trang nghiêm và đồng loạt tại nhiều tự viện trên khắp Hàn Quốc. Đặc biệt, tại chùa Tào Khê (Seoul), vào sáng ngày 24-5, đại lễ đã diễn ra hết sức trọng thể, quy tụ hơn 10.000 người tham dự. Thành phần tham dự bao gồm Hòa thượng Seongpa - vị đứng đầu tông phái Tào Khê Hàn Quốc, chư Tăng Ni, đông đảo Phật tử, cùng Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân, tạo nên một không khí linh thiêng và trang nghiêm hiếm có.

Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu
Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu

Ngay từ sớm, khuôn viên chùa đã tràn ngập dòng người hành hương. Trong không khí thành kính, nhiều Phật tử thực hành nghi thức “Gwanbul” - tắm tượng Đức Phật sơ sinh như một biểu tượng thanh tịnh hóa thân tâm, trong khi những người khác dâng hương, thắp đèn và gửi gắm ước nguyện qua ánh sáng của niềm tin. Đại lễ mở đầu bằng tiếng pháp cổ trầm hùng hòa cùng tiếng chuông chùa ngân vang. Sau đó, Hòa thượng Seongpa cử hành nghi thức dâng hương tại chánh điện, nối tiếp là các lễ phẩm cúng dường đèn, nến, hương, trà, hoa và vật thực - biểu trưng cho sự thanh khiết và lòng thành kính.

Trong không khí hân hoan của Đại lễ, Hòa thượng Jinwoo đã chia sẻ trong bài phát biểu của mình: “Đức Phật từng dạy rằng hận thù không thể hóa giải hận thù, mà nó chỉ có thể được chuyển hóa nhờ lòng từ bi và con đường Trung đạo. Những chiếc đèn lồng mà chúng ta thắp lên hôm nay không chỉ soi sáng cho riêng mình; chúng còn có khả năng làm tan chảy những định kiến và hận thù, lan tỏa ánh sáng đến muôn người, và trở thành ánh sáng của sự cộng trú, nơi tất cả cùng hiện diện trong sự cảm thông và hòa hợp”.

Tổng thống Lee Jae Myung và đệ nhất phu nhân lễ Phật
Tổng thống Lee Jae Myung và đệ nhất phu nhân lễ Phật

Lễ kỷ niệm ngày Đản sinh của Đức Phật tại Hàn Quốc được biết đến với hai tên gọi phổ biến: Bucheonim Osin Nal (부처님 오신 날), nghĩa là “ngày Đức Phật đến”, và Seokga Tansinil (석가탄신일), tức “sinh nhật của Đức Phật”. Đây là một ngày lễ quan trọng trong đời sống tôn giáo và văn hóa, được tổ chức vào mùng 8 tháng Tư âm lịch, thường rơi vào khoảng tháng Năm theo dương lịch. Không chỉ là dịp kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật, đây còn là thời khắc mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, hướng đến việc lan tỏa ánh sáng của trí tuệ, lòng từ bi và tinh thần hòa bình đến toàn xã hội.

Đặc biệt, vào ngày Phật đản năm nay, trong bối cảnh Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức về an sinh xã hội, Tổng thống Lee Jae Myung đã có bài phát biểu đáng chú ý, mang đậm tính nhân văn và định hướng chính sách rõ ràng, góp phần nhấn mạnh vai trò của các giá trị Phật giáo trong đời sống xã hội đương đại. Tổng thống Lee nhấn mạnh cam kết xây dựng một mô hình quản trị dựa trên tinh thần bảo vệ con người, đặc biệt là những nhóm yếu thế trong xã hội. Ông tuyên bố: “Một chính phủ của chủ quyền nhân dân sẽ lấy những giáo lý quý báu của Đức Phật làm ánh sáng dẫn đường. Chúng ta sẽ xây dựng một quốc gia chú ý nhiều hơn đến đời sống của từng người dân và lắng nghe tiếng nói của những người yếu thế”.

Chư Ni tham gia lễ hội đèn lồng trên đường phố Seoul
Chư Ni tham gia lễ hội đèn lồng trên đường phố Seoul

Ngoài ra, trong bài phát biểu, Tổng thống Lee dành nhiều thời gian để nhấn mạnh vai trò lịch sử của Phật giáo trong đời sống tinh thần và xã hội Hàn Quốc. Theo ông, giáo lý của Đức Phật trong suốt thời gian qua đã cùng chia sẻ cả gian khó lẫn niềm vui, giúp con người chữa lành nỗi đau và bao dung với những người bị gạt ra bên lề mỗi khi đất nước trải qua khủng hoảng và đau thương. “Ngay cả trong những thời kỳ chiến tranh, nghèo đói, thiên tai và xung đột xã hội, những ngọn đèn tại các ngôi chùa Phật giáo chưa bao giờ tắt. Những ngọn đèn ấy cho phép con người dừng lại một chút và tìm thấy sự bình an trong tâm trí mỗi khi họ mỏi mệt với cuộc sống. Xã hội của chúng ta ngày nay cũng đang rất cần một tinh thần quan tâm và thấu hiểu, biết bao dung với những quan điểm khác biệt, cũng như theo đuổi mục tiêu chung sống và thịnh vượng cùng nhau, thay vì mỗi người chỉ biết lo cho riêng mình”, ông chia sẻ.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng phân hóa và cạnh tranh gay gắt, lời kêu gọi này mang ý nghĩa như một định hướng đạo đức cho cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Thay vì thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân cực đoan, Tổng thống Lee đề cao tinh thần “cộng sinh” và “cùng thịnh vượng”, những giá trị vốn xuất phát từ triết lý của Phật giáo.

Các hoạt động trong ngày lễ trọng đại này của Tổng thống Lee Jae Myung cho thấy sự nhất quán rõ rệt với thông điệp mà ông đã đưa ra. Buổi sáng, ông cùng Đệ nhất phu nhân Kim Hye Kyung tham dự Lễ kỷ niệm ngày Đản sinh của Đức Phật tại chùa Tào Khê. Sau đó, hai người tiếp tục đến thăm chùa Gwanmunsa thuộc phái Thiên Thai, trước khi khép lại ngày bằng việc tham dự Đại lễ tại chùa Cheongryeonsa, thuộc tông Thái Cổ. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc đến thăm các ngôi chùa tiêu biểu của cả ba tông phái Phật giáo lớn là Tào Khê, Thiên Thai, Thái Cổ trong ngày Lễ Phật đản. Việc Tổng thống và Đệ nhất phu nhân cùng tham dự các nghi lễ và trực tiếp viếng thăm nhiều tự viện trong một ngày cũng là một tiền lệ chưa từng có.

Đặc biệt, tại chùa Tào Khê, Hòa thượng Jinwoo – vị đứng đầu văn phòng hành chính của tông phái Tào Khê, Tổng thống Lee Jae Myung, và Đệ nhất phu nhân Kim Hea Kyung đã cùng nhau thắp một chiếc đèn lồng, cầu nguyện cho sự thịnh vượng và phát triển của quốc gia.

Lễ hội đèn lồng tại chùa Tào Khê
Lễ hội đèn lồng tại chùa Tào Khê

Lễ hội đèn lồng (Yeondeunghoe), một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận vào năm 2020, lại được tổ chức một cách long trọng tại chùa Tào Khê mỗi mùa Phật đản; khi đó, ngôi chùa lại khoác lên mình một diện mạo rực rỡ hiếm có: hàng chục nghìn chiếc đèn lồng hoa sen đủ sắc màu được treo kín từ cổng tam quan đến tận các tán cây cổ thụ, tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa huyền ảo. Và cũng từ đây, những đoàn diễu hành đèn lồng quy mô lớn, mang theo ánh sáng của trí tuệ và lòng từ bi của Phật giáo, tỏa đi khắp các tuyến đường phố trung tâm Seoul, nơi hàng vạn người dân và du khách cùng hòa mình vào dòng người rực sáng trong đêm. Năm nay, hơn 60 tổ chức và khoảng 20.000 người đã tham gia cuộc diễu hành kéo dài 3 giờ qua trung tâm thành phố Seoul. Chính sự kết nối giữa không gian tôn giáo và không gian đô thị ấy đã biến ngôi chùa thành một biểu tượng độc đáo, một trái tim đang lan tỏa dòng chảy văn hóa Phật giáo sống động giữa đời thường.

Theo dữ liệu khảo sát năm 2024, hơn một nửa dân số Hàn Quốc (khoảng 51%) không theo bất kỳ tôn giáo nào. Trong số các tôn giáo có tổ chức, Cơ Đốc giáo chiếm tỷ lệ lớn nhất với khoảng 31% dân số, trong khi Phật giáo chiếm khoảng 17%. Đáng chú ý, Phật giáo đang được ghi nhận là tôn giáo có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong những năm gần đây. Điều đó phần nào phản ánh sự quan tâm ngày càng gia tăng của giới trẻ đối với các giá trị tâm linh và bình an nội tâm do Phật giáo mang lại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1334 - 2026) Chị Đoàn Thị Xuân Tươi thường trú tại số 111, đường 53, tổ 6 - Điện Biên Phủ, khu phố Ninh An, P.Bình Minh, tỉnh Tây Ninh có con là Lê Công Phúc Hưng, sinh năm 2024 hiện đang bị bệnh ung thư.
Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

GNO - Là nhận định của những người con Phật tu học tại gia khi cuối tuần được trở về Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Bình Lợi) để tham dự khóa tu Ngày an lạc. Mời bạn đọc cùng theo dõi qua bài ghi nhận của phóng viên Như Danh, đăng trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1356, ra ngày 12-6.

Thông tin hàng ngày