Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres: “Chung tay hành động để kiến tạo hòa bình thế giới”

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những lời dạy vượt thời gian của Đức Phật về bình an và thương yêu chính là con đường dẫn đến một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn. Đó là thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhân Đại lễ Vesak Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.

“Hôm nay, Phật tử trên toàn thế giới long trọng tổ chức Đại lễ Vesak, kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập diệt của Đức Phật.

Tháng Mười năm ngoái, tôi rất hân hạnh được đến viếng thăm Lumbini ở Nepal, nơi Đức Thế Tôn đản sinh. Chuyến hành hương đầy cảm hứng này đã khiến tôi một lần nữa phải khẳng định rằng những lời dạy vượt thời gian của Đức Phật về hòa bình, từ bi và phục vụ tha nhân chính là con đường dẫn đến một thế giới tốt đẹp hơn, thấu hiểu và hòa hợp hơn cho tất cả mọi người.

Vì vậy, ngày hôm nay và mãi mãi về sau này, hãy để cho chúng ta được dẫn dắt bởi tinh thần của Đại lễ Vesak và niềm tin vào những thành tựu mà chúng ta có thể đạt được khi trở thành một đại gia đình đoàn kết. Hãy cùng chung tay xây dựng một tương lai hòa bình và bền vững hơn. Chúc mừng Đại lễ Vesak!”.

Trước đó, vào cuối tháng 10-2023, Tổng Thư ký António Guterres đã có chuyến viếng thăm thánh địa Lumbini và có bài phát biểu lấy cảm hứng từ những lời dạy của Đức Phật nhằm kêu gọi thế giới hãy bắt tay vào hành động để chấm dứt những cuộc khủng hoảng và xung đột đang ngày càng gia tăng.

Trong sự xúc động tại nơi thánh địa thiêng liêng, ông khuyên mọi người hãy nên suy ngẫm về những giáo lý quan trọng của Phật giáo và mối liên hệ của những chân lý ấy với tình trạng của thế giới ngày nay. Theo vị đứng đầu của Liên Hiệp Quốc, “nhân loại hiện nay đang có cho mình một sự lựa chọn. Và con đường dẫn đến hòa bình đang nằm trong tay của tất cả chúng ta. Tôi biết chẳng dễ dàng gì, nhưng điều này lại được những lời dạy vượt thời gian của Đức Phật dẫn dắt, nên tôi tin rằng đó là một tầm nhìn mà chúng ta có thể hiện thực hóa thông qua hành động”.

Ngoài ra, ông Guterres còn nhấn mạnh rằng những thông điệp của Phật giáo về lòng từ bi, bất bạo động và sự phụ thuộc lẫn nhau giống như một nguồn cảm hứng cho nguồn gốc và sự đoàn kết. “Hòa bình không chỉ là một tầm nhìn cao quý, mà đó còn là lời kêu gọi sự đồng lòng. Từ khu thánh địa thiêng liêng này, tôi kêu gọi thế giới hãy hành động ngay bây giờ vì hòa bình chung của thế giới”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày