TP.HCM: Thắp sáng 7 đóa sen hồng Kính mừng Đức Phật đản sinh, trên dòng kênh Nhiêu Lộc

7 đóa sen được thắp sáng tối ngày 8-4 Âm lịch trên kênh Nhiêu Lộc
7 đóa sen được thắp sáng tối ngày 8-4 Âm lịch trên kênh Nhiêu Lộc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 8-5, tại lễ đài chính của quận - Quan Âm tu viện, Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận trang nghiêm cử hành lễ khai kinh, Tắm Phật, thắp sáng 7 đóa sen trên kênh Nhiêu Lộc và văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Ban Trị sự quận.
Chư tôn đức Tăng và lãnh đạo chính quyền tham dự

Chư tôn đức Tăng và lãnh đạo chính quyền tham dự

Chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó Trưởng ban Thường trực Phật giáo quận; Ni trưởng Thích nữ Như Giác, chứng minh Phân ban Ni giới quận; Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, Trưởng Phân ban Ni giới quận; cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực GHPGVN quận và các tự viện trên địa bàn.

Ni trưởng Thích nữ Như Giác và chư Ni tham dự

Ni trưởng Thích nữ Như Giác và chư Ni tham dự

Về phía lãnh đạo chính quyền có sự tham dự của bà Đặng Thị Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Phú Nhuận, cùng lãnh đạo các phòng ban quận, phường 2 sở tại và Phật tử các đạo tràng.

Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Nhựt cho biết: "Đại lễ Phật đản năm nay tại quận Phú Nhuận mang nhiều ý nghĩa, trước là cúng dường Đức Phật Thích Ca, sau là gởi lời cầu nguyện đến toàn thể nhân loại. Việc thiết kế 7 đóa sen hướng đến cầu nguyện thế giới hòa bình, cầu cho dịch bệnh Covid-19 sớm qua, cũng như kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường”, Thượng tọa Trưởng ban nhấn mạnh.

Sau đó, chư tôn đức đã niệm hương khai mạc lễ Phật đản của Phật giáo quận và thực hiện nghi thức Tắm Phật tại lễ đài.

Chư tôn đức niệm hương khai mạc Tuần lễ Phật đản lễ đài Phật giáo quận - Quan Âm tu viện

Chư tôn đức niệm hương khai mạc Tuần lễ Phật đản lễ đài Phật giáo quận - Quan Âm tu viện

Trong âm vang của lời kinh Khánh đản, chư tôn đức chứng minh đã rước ngọn nến từ bàn Phật để trao ánh sáng đến đại chúng tham dự. Ban Cung nghinh đã cung thỉnh chư tôn đức đến bên dòng kênh Nhiêu Lộc để thắp sáng từng đóa hoa sen để bắt đầu Tuần lễ Phật đản của Phật giáo quận.

Mộc dục kim thân sơ sanh bảo tướng

Mộc dục kim thân sơ sanh bảo tướng

Được biết, các hoa sen có kích thướt cao khoảng 3 mét, đường kính hoa hơn 5 mét, bên trong có hệ thống ánh sáng, được chư Ni tại Quan Âm tu viện và các bạn tình nguyện viên thực hiện trong hơn 1 tháng với sự chỉ đạo của Sư cô Thích nữ Huệ Đức, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo quận, trụ trì Quan Âm tu viện.

Truyền đăng để ánh sáng mãi được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác

Truyền đăng để ánh sáng mãi được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác

Đây là lần 10 Ban Trị sự GHPGVN quận phối hợp với Quan Âm tu viện hạ thủy bảy đóa sen Kính mừng ngày khánh đản, dâng lên cúng dường Đức Phật và chuyển tải thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường. Năm nay, Ban Tổ chức chọn màu hồng, như một dấu hiệu khởi sắc cho TP.HCM sau trận đại dịch Covid-19 hai năm qua.

Hình ảnh lễ khai kinh thắp sáng 7 đóa sen trên dòng kênh Nhiêu Lộc:

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài

Lễ đài Ban Trị sự GHPGVN quận được thiết trí tại Quan Âm tu viện

Lễ đài Ban Trị sự GHPGVN quận được thiết trí tại Quan Âm tu viện

Sau 2 năm hạn chế các sinh hoạt tập trung đông, mùa Phật đản năm nay có nhiều khởi sắc

Sau 2 năm hạn chế các sinh hoạt tập trung đông, mùa Phật đản năm nay có nhiều khởi sắc

Chư Ni các tự viện tham dự lễ khai kinh và thắp sáng 7 đóa sen

Chư Ni các tự viện tham dự lễ khai kinh và thắp sáng 7 đóa sen

Đông đảo Phật tử và người dân cùng hòa vào niềm hân hoan ngày Phật đản

Đông đảo Phật tử và người dân cùng hòa vào niềm hân hoan ngày Phật đản

Dâng lục cúng dường sơ sanh bảo tướng

Dâng lục cúng dường sơ sanh bảo tướng

Sen nở Phật hiện thân

Sen nở Phật hiện thân

Cam lồ rưới xuống - thế giới thanh lương

Cam lồ rưới xuống - thế giới thanh lương

Tẩy đi những uế trược đeo bám tâm thức nhiều đời

Tẩy đi những uế trược đeo bám tâm thức nhiều đời

Cho tuệ giác được bừng sáng

Cho tuệ giác được bừng sáng

Thắp sáng niềm tin về sự hồi sinh sau đại dịch

Thắp sáng niềm tin về sự hồi sinh sau đại dịch

Về một thế giới tươi mới như cánh sen hồng

Về một thế giới tươi mới như cánh sen hồng

Tinh khiết vô nhiễm như hoa sen

Tinh khiết vô nhiễm như hoa sen

Sen đã vượt lên khỏi bùn và tỏa rạng

Sen đã vượt lên khỏi bùn và tỏa rạng

Ánh sáng len lõi từng cánh sen - niềm vui Phật đản sanh

Ánh sáng len lõi từng cánh sen - niềm vui Phật đản sanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày